Đây là bài viết thứ hai mình gửi cho VnExpress. Ở bài viết đầu tiên, cũng là lần đầu tiên mình tìm bạn đồng hành công khai trên mạng xã hội thế này nên có vẻ khá là bỡ ngỡ, sơ sài, không biết viết sao cho mượt mà và ấn tượng đến các độc giả. Để không tốn thời gian chờ đợi cho những bạn gửi mail, hôm nay mình sẽ viết chi tiết và rõ ràng hơn về bản thân cũng như yêu cầu về đối phương.
Vẫn câu nghi vấn cũ "không biết xác suất để gặp được người đồng hành trên này có khả quan hay không", nhưng mình vẫn muốn thử xem sao. Mình tuổi Hợi (1995), quê ở Phú Yên, một mình xa nhà vào Sài Gòn năm 18 tuổi để học tập và làm việc cũng vẻn vẹn được hơn 11 năm. Hiện tại là nhân viên văn phòng, công việc nhẹ nhàng, thoải mái, không deadline, không stress với mức lương không cao nhưng đủ để tự trang trải cho cuộc sống bản thân.
Tính cách mình hướng nội nhưng không phải không thích hướng ngoại, kiểu trung lập. Cuộc sống gia đình, mình thích truyền thống, có một số thứ vẫn thích hiện đại (để tiếp thu những điều phát triển mới mẻ, không lỗi thời). Nói cách khác, mình vẫn thích các giá trị cốt lõi của ông bà ta lúc xưa. Mọi người xung quanh hay nhận xét mình là người hiện đại nhưng cực kỳ cổ hủ.
Đối với người lạ, mình cực kỳ khó gần; còn với người thân và bạn bè, mình là cô gái vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình và là điểm kết nối với mọi người. Đôi lúc cũng khá là trẻ con, nhưng nhiều khi điềm và nghiêm, có thể gọi là già dặn.
Cuối ngày làm việc, mình thể dục thể thao với bạn bè, ví dụ đi bộ, chạy bộ, cầu lông, bơi. Thi thoảng cuối tuần còn đi chùa (mình là Phật tử) hoặc leo núi, trekking. Những lúc rảnh rỗi, mình hay đi cà phê, xem phim với bạn bè hoặc một mình và nấu ăn. Mình rất thích trẻ con, chó mèo và đi du lịch. Mỗi năm mình sẽ lên kế hoạch đi du lịch một hoặc hai lần để thư giãn và reset lại bản thân, đặc biệt là muốn khám phá, ngắm nhìn những vẻ đẹp các nơi chưa từng đến.
Phần ngoại hình, mọi người nhìn vào sẽ thấy nhẹ nhàng, giản dị và điềm đạm. Mình cao 1m60, nặng 49 kg, nhan sắc tầm trung bình.
Về phần nửa kia, mình mong bạn từ tuổi mình trở lên, tinh tế, nhẹ nhàng, đàng hoàng, có tính chủ động, tôn trọng nhau, công việc ổn định, cầu tiến. Đặc biệt biết hướng về gia đình, không gia trưởng. Vì mình tìm người để tiến tới hôn nhân cùng nhau ổn định xây dựng cuộc sống gia đình nên cần sự nghiêm túc, chân thành. Mình không có lối sống phóng khoáng nên mong muốn bắt đầu một mối quan hệ từ từ như cách ông bà ta lúc xưa.
Bài viết khá dài nên mình xin phép dừng tại đây, mong được gặp bạn đồng hành.
Chúc các bạn độc giả có một ngày thật vui vẻ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: LTM
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ