Trong vài ngày trở lại đây, tôi biết đến chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress. Tôi khá ngại nhưng vẫn quyết định đăng bài với hy vọng tìm được sự phù hợp nào đó (thực sự nó khá mơ hồ nhưng không sao).
Tôi quê ở thành phố Thanh Hóa, làm ở Hà Nội, không có mối tình nào trong hơn 2 năm trở lại đây, là người kiệm lời, biết điều, thoải mái (nhưng tôi hiểu bản thân). Cũng không dám nói gì thêm vì tính cách phải do chúng ta tự cảm nhận.
Chỉ mong rằng: chúng ta nếu tới được với nhau, hãy thương nhau thật lòng. Tôi mong chúng ta hiểu và dành cho nhau tình yêu thương thật sự. Tôi chẳng mong vật chất hay những thứ gì đó đại loại như vậy từ bạn, vì tôi muốn mình sẽ làm ra mọi thứ và khi bạn bên cạnh tôi, bạn phải thật hạnh phúc và tự hào. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi khi có thể làm được cho bạn. Còn tất nhiên chúng ta cũng nên phù hợp với nhau ở vài khía cạnh nào đó để cả hai thực sự thoải mái khi tới với nhau.
Tôi không quan trọng việc bạn muốn chúng ta ở đâu, bởi tôi nghĩ chúng ta sẽ cùng cân đối chuyện đó: Hà Nội hay một nơi nào thuận lợi cho cả hai, tôi đều thoải mái.
Thật ngại khi viết những điều này nhưng tôi tự tin vào bản thân. Tôi sẽ chủ động liên lạc tới bạn khi bạn phản hồi.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hưng
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam