"Em ơi thanh xuân nào đâu có lâu
Ôi, bao nước mắt cuốn trôi nhan sắc phai mầu"
Em là cô gái 29 tuổi, đang đi tìm một nửa của mình. Hy vọng nơi đây sẽ là cầu nối đưa lối cho chúng ta tìm thấy nhau.
Em xin tự giới thiệu một chút về bản thân để anh có thể khoanh vùng được đối tượng nhé. Em là cô gái tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập và làm việc thời gian cũng đã lâu. Công việc hiện tại của em tương đối áp lực và bận rộn. Có lẽ vì vậy mà em lơ là chuyện tình cảm, để đến bây giờ nhìn lại vẫn chưa có mối tình chính thức nào (cười xấu hổ).
Nói về tính cách, em sẽ tự cho mình điểm cộng nhé. Em sống đơn giản và chân thành. Nếu tướng do tâm sinh thì áp dụng cho em cũng có điểm đúng. Em tự nhận ngoại hình của mình không nổi bật: sống mũi không cao, mắt đeo kính, chiều cao chỉ 1,59 m mà hơi mũm mĩm chút (những 53 kg). Có lẽ mọi người quý nên đều khen em xinh và phúc hậu, coi như là động viên tinh thần. Lắm khi em cũng tự ảo tưởng sức mạnh như thế để tự tin một chút.
Điểm trừ của em là nấu ăn không ngon lắm (dù em cũng hay nấu). Em vẫn đang rất nỗ lực cải thiện. Mà con gái không biết trang điểm mọi người nghĩ thế nào? Em không lười đâu, cũng có đi học đấy, xong nhìn mặt mình giống bảng pha màu quá nên em quyết định bỏ công chăm sóc dưỡng da còn tốt hơn. Mong mọi người đừng "ném đá" em quan điểm này. Nhưng em rất tự tin với khuôn mặt mộc khi đi gặp đối tác và tham gia sự kiện của công ty.
Em cũng có tiêu chuẩn tìm bạn đời của mình. Phụ nữ nỗ lực hoàn thiện để hạnh phúc. Em tin mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Cuộc sống không ai nói trước được điều gì cả, hôm nay là người yêu đấy nhưng biết đâu ngày mai lại là hai người xa lạ. Vì vậy em xin phép tìm người thương thôi nhé.
Anh có đủ thương em để chúng ta cùng trải qua những năm tháng thanh xuân bươn chải, cơm áo gạo tiền, chuyện con cái và các mối quan hệ không? Anh có đủ bản lĩnh để đừng buông tay em từ lúc tóc còn xanh đến khi về già không? Và nếu khi không đủ thương em nữa, chúng ta sẽ thẳng thắn chia sẻ để tìm cách cứu vãn nhé; đừng vội đưa ra quyết định khi chưa nỗ lực gì cả. Nếu anh là người em lựa chọn, em cũng sẽ thương anh như vậy.
Em hy vọng người thương của em có học thức và có một mức thu nhập đủ tốt ở Hà Nội, để cùng em lo cho con cái và báo hiếu bố mẹ hai bên. Về ngoại hình, anh hãy cao từ 1,7 m trở lên nhé; em xác định thế hệ F1 của chúng ta sẽ vươn ra biển lớn, mà em chỉ được chưa tới 1,6 m thôi. Em là một cô gái cảm tính trong chuyện tình cảm, hãy cho em xin một bức hình khi gửi thư, được không anh? Em biết anh cũng như em, đã, đang và vẫn rất nỗ lực để khẳng định bản thân và chỗ đứng trong xã hội. Nếu mệt mỏi quá, đừng từ bỏ anh nhé, hãy luôn tin đâu đó đang có người vẫn đợi anh. Vì em cũng đang tự nhủ như vậy. Em sẽ không vì bất cứ lý do nào mà vơ bừa lấy đại một ai đó đâu.
Em là cô gái nông thôn, anh hãy suy nghĩ thật kỹ khi gửi email làm quen. Môn đăng hộ đối là vấn đề với em anh ạ. Em tự trọng và cũng có cá tính. Không phải em tự ti, mà vì hoàn cảnh khác nhau sẽ rất khó hòa hợp, nhất là gia đình hai bên chênh lệch quá nhiều.
Em thích cuộc sống giản dị và thoải mái. Chúng ta có thể cùng hội bạn lầy lội của mình ngồi quán và bung lụa với những câu chuyện tầm phào. Em cũng rất sẵn sàng làm hậu cần để chuẩn bị bia và đồ nhắm cho anh và hội bạn xem bóng đá nếu chẳng may quán hết chỗ. Em không yêu cầu anh không bia rượu, hút thuốc, em tin anh có trách nhiệm để biết bảo vệ sức khỏe cho mình và cho gia đình mình. Hãy thật thoải mái khi ở bên nhau, đó là tiêu chí quan trọng nhất để chúng ta gắn kết với nhau.
Hy vọng anh sẽ đọc được những dòng này của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mây của trời, hãy để gió cuốn đi
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ