Đọc báo VnExpress là thói quen hàng ngày của mình. Mình từng một gửi bài cho chuyên mục Hẹn hò, nhưng có lẽ có duyên không nợ nên những người mình gặp chỉ là bạn của nhau.
Mình yêu cuộc sống và công việc hiện tại. Mọi thứ trôi qua êm đềm, sáng đi làm, chiều về phòng trọ, cuộc sống cứ tiếp diễn như thế suốt 5 năm qua. Nhưng ba mẹ lo lắng quá nhiều cho mình, một thân một mình xa nhà lại không có người thân bên cạnh. Đó là nỗi lo chung của các bậc cha mẹ mà, phải không ạ?
Thời gian qua, mình gặp gỡ một, hai chàng trai, nhưng mọi chuyện không đi đến đâu, vẫn chỉ là bạn bình thường. Điều này làm cho mình không còn tự tin nữa, không còn muốn mở lòng gặp gỡ thêm ai. Có lẽ là do hoàn cảnh và ngoại hình của mình không được xinh đẹp?
Có thể ngoại hình thật sự quan trọng, nhưng để yêu thương một người, chúng ta nên tìm hiểu nội tâm, con người của họ nữa phải không? Từ cách đối nhân xử thế, kính trọng người lớn tuổi, lịch sự với mọi người xung quanh. Mình nghĩ những thứ đó đáng trân trọng và yêu thương hơn là ngoại hình chứ, phải không ạ?
Cái mình cần là một người yêu thương con người mình và mình cũng yêu thương họ. Qua mùa dịch bệnh, mình càng trân quý cuộc sống này hơn, biết yêu thương bản thân và mọi người xung quanh. Nhiều khi mong muốn đi làm về, có thể gặp gỡ trò chuyện, ăn cơm cùng người hiểu mình, như vậy là hạnh phúc rồi. Mình vẫn thấy bản thân ổn với cuộc sống hiện tại, nhưng đôi khi lại thấy chẳng ổn tí nào. Cái gì cũng nên theo quy luật của tạo hóa.
Gặp được nhau là duyên, nhưng để duyên đó kéo dài được hay không là do cả đôi bên. Vậy nên mình thay đổi suy nghĩ, chúng ta nên mở lòng rồi tự nhiên cái gì đến sẽ đến.
Nếu chàng trai nào đồng ý quan điểm này với mình, hãy gửi mail cho mình nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
