Gửi anh - người đồng hành em đợi từ lâu,
Đường tình cảm của em có phần không may mắn. Có lúc em tự an ủi bản thân thôi mình không có duyên lập gia đình thì chăm chỉ làm việc, kiếm tiền nuôi bản thân lúc về già. Nhưng rồi khi nhìn thấy gia đình người ta có vợ có chồng, có những thiên thần nhỏ bé, em lại cảm thấy chạnh lòng, biết rằng bản thân luôn mong muốn tìm được người thương để cùng xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc.
Về mình, hiện tại em có công việc tạm ổn định, thu nhập tương đối, là người sống tình cảm, chu đáo, hướng nội nhưng khi đã thân thiết thì rất vui vẻ và hơi "lầy lội".
Mong người đồng hành với em sẽ xem trọng giá trị gia đình, có công việc ổn định, năng động, cầu tiến. Anh có thể tham gia các cuộc vui với bạn bè nhưng biết điểm dừng nhé.
Hy vọng giữa Sài Gòn rộng lớn và cô đơn này, chúng ta có thể tìm thấy nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ