Em 27 tuổi, công tác tại một ngân hàng ở Hà Nội. Bố mẹ ở Hà Tĩnh. Bố mẹ em rất vất vả để nuôi em khôn lớn thành người. Em rất biết ơn bố mẹ, hy vọng qua chuyên mục có thể tìm được chàng rể về ra mắt bố mẹ. Em biết chuyên mục Hẹn hò của báo đã lâu nhưng chỉ dám đọc thôi, nay lấy hết can đảm để viết bài, tìm anh, một nửa hạnh phúc có lẽ đang tắc đường chưa kịp ghé qua gặp em.
Em tốt nghiệp Học viện Tài chính ở Hà Nội, luôn quan niệm rằng mỗi giai đoạn cuộc đời ai cũng có những mục tiêu phấn đấu cho sự nghiệp. Khi còn học đại học, em đã hoạch định mục tiêu công việc của mình phải làm ở Hội sở ngân hàng, vị trí back office, liên quan đến doanh nghiệp. Hiện tại, mọi thứ em đều đạt được theo mong ước. Công việc từ lúc ra trường chưa có kinh nghiệm em làm ở mảng liên quan đến cá nhân, rồi chuyển sang doanh nghiệp vừa và nhỏ và giờ là làm cho khối doanh nghiệp lớn. Em tin rằng khi mình cố gắng nỗ lực thì mọi thành quả đều ghi nhận. Có lẽ do mải mê học hành và công việc bận rộn mà hiện tại em chưa có mảnh tình nào vắt vai từ lúc đi học đến lúc đi làm, chắc là duyên chưa tới.
Em nhận thấy mình là người mạnh mẽ và độc lập. Nhưng là con gái, có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc muốn có một bờ vai để dựa vào, để khóc những lúc mệt mỏi. Em thích nấu ăn, luôn tìm hiểu học hỏi những món ăn trên mạng và sách báo. Em quan niệm rằng, nấu ăn cũng là một nghệ thuật và là cách giảm stress hiệu quả. Chỉ cần là món anh thích, em có thể tự mày mò học để nấu cho anh. Nếu nấu lần đầu chưa thành công nhưng em tin sang lần thứ hai sẽ là đúng vị chuẩn, lần thứ ba là hoàn mỹ rồi. Em thích cảm giác đi làm về, được nấu cho người mình yêu ăn, được nghe lời bình phẩm của anh về món ăn này và sẽ cố gắng điều chỉnh để hoàn thiện hơn.
Lúc sắp xếp được thời gian, em có thể xách ba lô đi du lịch một mình. Cảm giác đi du lịch một mình khá thú vị và nhiều trải nghiệm, em thấy mình trưởng thành hơn qua các chuyến đi. Em hy vọng sắp tới sẽ gặp anh, chúng ta cùng đến những nơi xinh đẹp của Việt Nam.
Em thích những lúc rảnh rồi, chúng ta có thể làm một ly cà phê trứng và nói chuyện về những vấn đề như: nếu Mỹ và Trung Quốc giải quyết được chiến tranh thương mại thì Việt Nam được lợi gì, hay chuyện Ai sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ hoặc những câu chuyện về tuổi thơ, thời đi học, thời sinh viên... Em muốn tìm một người bạn trai thông minh, chín chắn trong suy nghĩ và tính cách, công việc ổn định, có thể bằng hoặc hơn tuổi em.
Mong anh là một người đàn ông bản lĩnh, luôn đứng vững trước những cám dỗ của cuộc đời. Nếu anh gặp sóng gió, em muốn là người có thể ở bên cạnh ôm anh, động viên anh và cùng anh vượt qua. Em nghĩ một cuộc hôn nhân muốn hạnh phúc cần có sự vun vén và xây đắp, thấu hiểu của cả hai. Nhiều người đàn ông thành đạt trong công việc, luôn được đồng nghiệp ngưỡng mộ nhưng lại thất bại trong hôn nhân. Một phần do tính cách, sự không chung thủy, quan điểm sống của cả hai không hợp nhau và không có sự sẻ chia thấu hiểu. Em mong anh không hút thuốc lá vì nó có hại cho sức khỏe, rượu bia anh có thể uống nhưng phải biết điểm dừng.
Em hy vọng anh là người chung thủy, bao dung, biết lắng nghe, nhẫn nhịn. Nếu em có làm gì sai hoặc không đúng, anh hãy chỉ bảo em nhẹ nhàng, em sẽ sửa đổi và ôm anh một cái để cảm ơn vì đã chỉ bảo cho em. Em biết không ai sinh ra đã hoàn hảo cả, em hy vọng có thể học hỏi thêm những điều tốt đẹp từ anh, lắng nghe những góp ý của anh để hoàn thiện bản thân mình tốt hơn.
Em mong người đàn ông của em có thể cân bằng giữa công việc và gia đình. Bởi vì em muốn chúng ta cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, cùng nhau nuôi dạy định hướng con cái học hành, cùng nhau ăn cơm sau một ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng. Những ngày cuối tuần, em sẽ làm những món ăn cho gia đình, giúp các thành viên gắn kết nhau hơn như: phở cuốn, bánh xèo, bánh canh, lẩu... sau đó chúng ta có thể đi xem phim để giải trí hoặc đi bộ quanh công viên.
Em không giới hạn khu vực địa lý nhưng hy vọng anh có thể ở các khu vực: Hà Nội, TP HCM, Bình Dương..., chỉ cần duyên đến, mình hợp nhau, em không ngại chuyển đến một thành phố mới để cùng anh xây dựng hạnh phúc. Hy vọng sớm được gặp anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trang Nguyễn
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ