Chào anh, thật buồn là em bị mù đường nên mãi chưa tìm được anh. Vậy em mong anh có khả năng tìm đường tốt để chúng mình có thể gặp nhau sớm.
Em là cô gái Nghệ An, đang lang thang ở Hà Nội. Vì chưa đến ngày sinh nhật nên tính ra nay em mới 26 tuổi thôi nhé. Về ngoại hình, em khá nhỏ nhắn, chiều cao trên dưới 3 m, cụ thể thì đố anh biết (cười). Em là cô gái hướng nội, thích lắng nghe và trò chuyện những câu chuyện hàng ngày. Còn anh? Em hy vọng anh sẵn sàng nói với em những điều anh muốn sẻ chia.
Hiện tại em làm tại công ty dịch vụ kế toán, vẫn nỗ lực làm việc và học tập, thi thoảng đi chơi, thể dục với các bạn. Nhưng rồi ngoảnh lại, chợt nhận ra vẫn thiếu một người đồng hành, là anh - người sẽ đi cùng em trên con đường sắp tới.
Mong anh chân thành, vững vàng trong tình cảm và cuộc sống, sẵn sàng cho mối quan hệ dài lâu thì bước đầu mình có thể làm bạn. Chúng mình chia sẻ với nhau về bộ phim mình xem, về con đường mỗi người từng đi qua, những điều mình muốn làm và về hành trình tiếp theo anh nhé.
Nếu anh cũng là người con đất Nghệ thì tốt quá, chúng mình sẽ không gặp bất cứ rào cản ngôn ngữ nào. À em đang muốn nâng cao ngoại ngữ, anh có thể học cùng hay dạy em học thì còn gì bằng.
Em đợi anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hải Ngọc Phạm
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ