From: Thanh Duong
Sent: Monday, October 15, 2007 6:12 PM
Subject: Gui toa soan: MONG ANH VINH SOM THUC TINH CON ME MUOI
Kính gửi anh Vinh,
Đọc thư của anh chắc khó có người đàng hoàng nào, dù là phụ nữ hay nam giới, có thể thông cảm với anh được. Anh biết rất rõ là cuộc đời anh đang bị bế tắc chẳng tìm ra lối thoát, nhưng chính anh là người tiếp tục tự bít lối thoát của mình chứ không ai khác cả.
Là một người đàn ông 38 tuổi, cái tuổi của sự chín chắn và thành đạt, mà anh lại suy nghĩ nông cạn và hành động bột phát như một cậu thanh niên mới lớn. Anh là một người có học thức và có địa vị mà lại sống theo bản năng không có chút lý trí nào?
Phụ nữ nào mà lại không ghen nhưng vợ anh ghen đến đỉnh điểm như thế và lẳng lặng gây hậu quả cho cô gái kia bất ngờ như thế thì cho thấy rằng anh đã bị bệnh ngoại tình từ rất lâu rồi nên đến giờ phút này vợ anh không thể chọn lựa cách nào khác để thức tỉnh anh nữa rồi. Bằng chứng là vợ anh đã tìm được sự hậu thuẫn từ những người em, những người mà từ lâu đã biết rõ anh có máu ngoại tình rất nặng và không còn thuốc chữa.
Chính anh ý thức được rằng vợ anh là một công chức nhà nước biết lo toan cho chồng con và anh đang có hai đứa con một trai một gái, nhưng anh lại không nhận thức được rằng mình đang sống trong một gia đình êm ấm, đuề huề, một gia đình mơ ước của bao nhiêu người bất hạnh.
Tôi không hiểu cơ quan nơi anh làm việc có biết anh vi phạm nghiêm trọng Luật hôn nhân gia đình hay không mà vẫn để anh tiếp tục công tác? Nếu anh ngoại tình với một người đồng nghiệp cùng trang lứa thì còn có thể biện minh. Đằng này anh đi ngoại tình với một cô gái, nói chính xác hơn là một cô bé vì đang học ĐH năm thứ nhất mới có 19-20 tuổi tức là nhỏ hơn anh 18 tuổi, thì không còn gì để nói nữa.
Mà cô gái này chắc cũng là "thứ dữ" vì mới có 19 tuổi mà đã "yêu vài người" rồi? Khi không được "cái gọi là yêu" với anh nữa thì cô ấy cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm thêm "vài người" nữa cho anh xem. Và có khi nào anh nghĩ rằng anh bị đối tác giăng bẫy không? Vì chuyện của anh sao giống y chang phim tâm lý xã hội của Trung Quốc, Hàn Quốc trong việc dùng mọi thủ đoạn loại trừ lẫn nhau trong làm ăn?
Anh nói là anh thương con anh nhưng thực chất là anh chỉ thương bản thân anh thôi. Anh chỉ biết thỏa mãn bản năng của chính anh thôi. Anh có nghĩ rằng mai sau con anh lớn lên thì hai đứa con anh sẽ nhục nhã ê chề với chúng bạn như thế nào không? Anh là người quá tham lam, vừa muốn thế này lại muốn thế khác. Mà giả sử anh 38 tuổi yêu một cô bé mới lớn 19 tuổi, thì thử hỏi hạnh phúc ấy kéo dài bao lâu và có ý nghĩa gì khi quá chênh lệch về nhiều thứ mà quan trọng nhất là tâm lý và sở thích? Đúng là thả mồi bắt bóng.
"Mỗi người nửa chậu nước nhà pha,
Rửa mặt, pha trà tự ý ta.
Nếu đem pha trà đừng rửa mặt,
Nếu đem rửa mặt chớ pha trà."
(Chậu nước nhà pha - Nhật ký trong tù - Hồ Chí Minh)
Hạnh phúc cũng vậy, rất quý giá, rất đẹp nhưng cũng rất dễ vỡ, dễ mất, dễ bị đánh cắp. Đến lúc này rồi mong anh hãy tỉnh cơn mê muội. Hãy chọn lựa hoặc là gia đình vợ con hạnh phúc, hoặc là người tình trẻ không đi đến đâu. Đừng có than thân trách phận về nỗi khổ tâm do chính anh gây ra và tiếp tục trượt dài trên vết nhơ nhuốc tội lỗi đó. 38 tuổi không có chỗ cho sự yếu đuối. Hãy tự cứu lấy mình và tự tìm ra lối thoát cho chính mình.