Cha mẹ em đang sống với em trai đã có vợ con ở miền Tây. Em đi du học rồi định cư ở nước ngoài đã lâu. Dù nơi này là đất nước phát triển nhưng mãi chỉ là xứ người. Em muốn về nước sinh sống để có thể gần gũi gia đình hơn vì thời gian không chờ một ai. Thế nên em như chú cá hồi vượt biển, ra khỏi vùng an toàn của mình. Do từng trải qua những thời điểm rất khó khăn nên em nghĩ không có gì không vượt qua được. Em luôn nhìn đời với suy nghĩ ly nước đầy một nửa và biết ơn cuộc sống.
Em muốn thu xếp về nước càng sớm càng tốt, làm việc ở nơi thuận lợi cho công việc của hai chúng ta để đạt tới ước mơ tự do tài chính, ưu tiên ổn định cuộc sống gia đình trước.
Em yêu thiên nhiên, thích sống gần biển, núi, hồ hoặc nơi nhiều cây xanh. Dù xa quê hương đã lâu, em vẫn có chút truyền thống, thích giữ nhà cửa gọn gàng, có xu hướng minimalist vì hành lý gọn nhẹ mới đi nhanh được.
Ngày đi làm, em chú trọng sinh hoạt, giờ giấc lành mạnh. Cũng như bao người, khi rảnh em đi tập gym, yoga, thiền, chạy bộ, nghe nhạc, đọc sách, thiện nguyện. Nếu anh thích rèn luyện sức khỏe, mình có thể làm cùng nhau. Em đã chạy vài cái marathon. Cuối tuần đôi khi thích ngủ nướng một tí hoặc sắp xếp đi những chuyến hiking, du lịch trải nghiệm trong thời gian rảnh.
Em chưa từng kết hôn, đã trải qua vài mối tình không tới đâu dù gia đình cũng nóng lòng, kiểu đúng người không đúng thời điểm hoặc ngược lại nên vẫn đang trên hành trình solo. Đã qua tuổi yêu cuồng sống vội nên với em, vạn sự tùy duyên, em sẽ gặp người cần gặp. Duyên đến thì trân trọng vì không dễ để mình gặp nhau giữa tám tỷ người.
Em tự lập nên không để anh một mình vất vả gồng gánh gia đình nhưng sẽ lui về hậu phương khi cần thiết. Anh sẽ là bạn đời, bạn đồng hành cùng sẻ chia buồn vui, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau. Em sẽ tập nấu món anh thích, lâu lâu mình đi nhà hàng thưởng thức ẩm thực các nước. Em còn muốn đi học massage, bấm huyệt cho anh và những người thân trong gia đình.
Tình cảm thật khó nói, khi thấy hợp nhau, mọi tiêu chuẩn chỉ là tương đối. Trong thư anh cũng giới thiệu tương tự về mình nhé, có duyên sẽ tiến xa hơn. Em muốn làm quen với chàng trai sinh năm 1980 tới 1990, không hút thuốc, nghiêm túc và chưa có con.
Em mong muốn gặp người từng sống ở nước ngoài hoặc cũng đang định về nước để chúng ta dễ đồng cảm hơn, cùng kể nhau nghe câu chuyện xứ người.
Chúc tất cả sớm tìm được một nửa của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Ngọc Hoa
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ