Anh à, anh ở đâu mau về nha, nếu không em quen một mình rồi sẽ không tìm anh nữa đâu.
Em 34 tuổi, làm văn phòng, ở TP HCM, công việc đôi lúc có khó khăn nhưng cũng khá ổn định. Vậy nên em mong anh cũng ở cùng thành phố nha. Tính em vui vẻ, hòa đồng, còn những tính cách khác thì chắc anh phải tự cảm nhận thôi vì mỗi người mỗi cảm nhận mà. Em nói nhiều quá, đôi khi không còn thật nữa.
Còn về anh - bạn đời của em. Mong anh tự lập, có thể làm chỗ dựa cho em, vì em cũng chán phải mạnh mẽ lắm rồi. Còn những tính cách khác thì chắc phải nói chuyện mới biết anh nhé. Mong anh nếu gửi thư thì cũng phải thật lòng muốn làm quen, sẵn lòng dành thời gian cho em để mình cùng tìm hiểu, chứ nếu anh không thể thì thật khó để tìm hiểu nhau.
Mong sớm gặp anh. Nếu chúng ta gặp nhau, hãy cùng trải qua mọi thứ anh nha. Hãy cùng tận hưởng một bầu không khí; những cung bậc cảm xúc như vui buồn, hạnh phúc, đau khổ; những giây phút không cần nói gì nhưng vẫn thật hạnh phúc vì có nhau anh nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thoa
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ