Nhan sắc của em bình thường, không dễ thương cũng không xinh đẹp, cao 1,58 m, nặng 50 kg. Sở thích khi rảnh của em là ở nhà đi chợ nấu ăn, không thích ra ngoài đường nhiều vào ngày nghỉ (nghe có vẻ hơi cô độc - cười), trưởng thành về hình dáng lẫn tư duy, nhìn có kiểu gì đó điềm đạm và người lớn. Tính cách em hiền, trầm tính. Tín ngưỡng là Phật giáo.
Trên hành trình cuộc đời, bên cạnh nỗ lực sống tốt hơn mỗi ngày của bản thân, em luôn mong muốn tìm được mái ấm nhỏ bên cạnh lúc về già.
Em nghiện cảm giác thích những anh có phong thái trưởng thành trong cách tư duy và điềm đạm trong cách nói chuyện. Vậy nên em hy vọng tìm được một anh như vậy, đặc biệt là biết quan tâm, chăm sóc gia đình và mọi người xung quanh có tính cầu tiến vượt khó trong công việc.
Em biết tình cảm không nên đong đếm nhiều nhưng ai cũng có mong muốn tìm được người hợp với mình nên đã ghi rõ mẫu người thương của mình. Chắc anh cũng đồng ý với em rằng cuộc đời để gặp được một người làm bạn đã khó, huống chi gặp được người có duyên với mình lại càng khó hơn.
Qua bài viết đăng trên VnExpress, mong sao tăng cơ hội tìm được người em muốn tìm.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Jin
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ