Anh thân mến! Năm 2025 vừa sang, em giật mình khi biết mình đã vượt ngưỡng hàng ba nhưng dáng người và tâm hồn vẫn còn trẻ lắm, vì thế trước giờ chẳng ai đoán đúng tuổi em cả. Nếu như anh không tìm một người hoàn hảo: có số đo 3 vòng chuẩn, tài sắc vẹn toàn, anh có muốn tìm hiểu một cô gái có mái tóc ngắn, chân ngắn, giọng nói khá cảm xúc ở vùng ngoại ô TP HCM không? Hiện tại, em là người độc lập tài chính, có thể tự lo cho bản thân và gia đình, một cô gái giao tiếp khá tốt, có sự lắng nghe tốt - góc giải bầu tâm sự của bạn bè, người thân nhưng chưa tìm được người để mình dựa.
Dù là người dễ gần và khá cẩn trọng trong các mối quan hệ, lắm lúc đi học, đi làm, đi công tác xa nhà về khuya chỉ lủi thủi một mình, thấy chúng bạn ai cũng có người yêu, có gia đình, chỉ mình mình là đi về lẻ bóng em cũng thấy buồn. Em tự hỏi phải chăng mình chưa đủ tốt, mình chưa đủ duyên, hay yêu cầu quá cao. Rồi nhìn lại mình đâu mong gì ngoài sự trưởng thành, thấu hiểu và quan tâm, nếu hài hước nữa thì càng tốt.
Nhưng đến nay, khi càng lúc gia đình, bạn bè đồng nghiệp hỏi nhiều về người ấy, thậm chí nghi ngờ về tính cách của em, em cũng chưa có câu trả lời thuyết phục và không biết tìm người yêu ở đâu. Mọi người thường nói em mạnh mẽ nhưng em nghĩ mình yếu đuối cho ai xem? Một phần cũng vì em chưa tìm được người để mình có thể tự tin yếu đuối. Nhưng rồi em cũng có lúc nóng tính, yếu đuối, mệt mỏi, gục ngã nên năm 2025 mong có người nào đó mạnh dạn bước đến ở bên hỏi han, động viên, nâng đỡ lúc em kiệt sức nhất và dĩ nhiên em cũng mong được làm điều đó với người kiên nhẫn lựa chọn cùng em đồng hành. Em từ khi xảy ra biến cố lớn trong đời, đó là người yêu thương em nhất mất đi, em đã tự thu mình lại, cảm thấy đơn độc nhưng chẳng ai nhận ra. Thể hiện trước mặt mọi người luôn là nụ cười tươi rạng rỡ nhưng em mong anh sẽ là người phát hiện ra điều đấy đầu tiên, có được không anh.
Anh thân mến, trong cuộc sống đầy bận rộn này, thật hạnh phúc khi trên con đường trở về nhà có ai đó để nghĩ về, có ai đó để chờ và biết ai đó đang chờ đợi mình. Dù chúng ta có là ai ngoài xã hội, dù có bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền, chỉ cần nghĩ về người thương thì đã chạm ngõ bình yên rồi. Cuối cùng, nếu anh không vội, anh có ngại tìm hiểu một cô gái có xuất thân bình thường, có trái tim nhạy cảm, luôn mong mỏi một người cho cô ấy cảm giác an toàn không anh?
Nếu anh đã kiên nhẫn đọc đến đây thì em hy vọng những dòng em viết đã không làm anh khó chịu một tẹo nào. Trên mạng thường có câu hỏi, những người độc thân buổi tối họ thường làm gì đấy anh có biết không? Hôm nay, em đã đăng ký một khóa học để trả lời cho câu hỏi đó, với hy vọng có thêm nhiều trải nghiệm cho cuộc sống thêm phong phú, nhưng cũng phân vân vì học buổi tối và lại phải đi về một mình. Vậy nên, nếu năm nay em tìm được anh, có anh đồng hành thì tốt biết mấy.
Năm 2025, em ước mình có một tình yêu không chơi trò đoán ý, không im lặng lạnh lùng. Một tình yêu chân thành, rõ ràng và đồng cảm từ hai phía; là nguồn động lực để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày, cùng xây dựng niềm tin, cùng nhau trưởng thành và gìn giữ sự chung thủy, bền bỉ theo thời gian. Em hy vọng rằng, khi em sẵn sàng yêu thương bản thân và trao đi những giá trị tích cực, cuộc sống sẽ đáp lại em bằng người mà em luôn tìm kiếm, mong anh cũng vậy. Hy vọng xuân này em có anh. Chúc anh có một năm 2025 tràn đầy nhiệt huyết và thành công nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phạm Ánh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ