Anh à,
Khi viết những dòng này là lúc em mới kết thúc một ngày rất mệt mỏi. Đã hai giờ sáng rồi, em chưa ngủ, suy nghĩ miên man về mọi thứ đã qua. Đã 5 năm trôi qua, bên xứ Hàn, nơi mà người ta vẫn nghĩ là đất nước của tình yêu lãng mạn, em dành trọn vẹn thanh xuân đẹp nhất chỉ để học và làm nghiên cứu. Rồi bỗng giật mình nhận ra, đã 28 tuổi tuổi mà em chưa có một mối tình vắt vai.
Ngày trước có cô bé ngây thơ, hồn nhiên, còn mơ mộng đi du học và cùng nắm tay ai đó đi dưới tán hoa hoa anh đào như những thước phim Hàn Quốc. Giờ đây, cô gái đó không còn ngây thơ nữa, chỉ mong có người bên cạnh lắng nghe em kể về cuộc sống: "Ghét thật, hôm nay trời đổ mưa mà em không mang ô", "Ông reviewer gì mà khó tính vậy, chê em viết...", hay "Anh kể em nghe hôm nay có gì vui đi, ngày của em đã quá buồn rồi",... và ti tỉ các câu chuyện lặt vặt như vậy. Rồi cuối tuần bên nhau ở quán cà phê nào đó, anh và em mỗi người một chiếc laptop làm việc của mình nhưng ở cạnh nhau, hoặc cùng ở nhà xem một bộ phim khi rảnh. Tất cả những điều em mong ở tình yêu chỉ giản dị vậy thôi.
Hầu hết cuối tuần em vẫn chỉ là làm việc, viết báo, nếu rảnh thì ngủ bù cho thời gian bận rộn trong tuần. Suốt 5 năm của em là vậy đó, nếu anh có thể kéo em thoát ra khỏi những vòng lặp đó thì tốt quá.
Em là cô gái vui vẻ nhưng nội tâm, thích giúp đỡ người khác; hơi thấp, chỉ 1,52 m, trắng, ngoại hình bình thường và tự thấy đôi lúc hơi trẻ con nên thích mặc đồ dễ thương. Em "nghiện" mèo và chó nữa. Sau này em sẽ nuôi một em mèo và một em chó.
Anh đang ở đâu vậy? Nếu anh cũng làm nghiên cứu như em thì tốt quá, có lẽ chúng mình sẽ hiểu rõ hơn áp lực và công việc của nhau. Điều duy nhất em mong ở anh là sự tốt bụng và chân thành, bởi em tin hai tính cách đó tạo nên một người con trai tốt. Ngoại hình thì em không đặt nặng nhiều, nhưng nếu được, em thích chàng trai cao 1,67 m trở lên, thư sinh hoặc hơi chubby một chút cũng rất dễ thương.
Sang năm em dự định sẽ tốt nghiệp và về Việt Nam làm việc tại một trường đại học ở Hà Nội, bắt đầu một chương mới trong cuộc sống. Em hy vọng lúc đó có anh đồng hành hoặc mình có thể gặp nhau ở Việt Nam.
Em nhờ VnExpress gửi tới anh những tâm sự này. Nếu anh đọc được, em hy vọng mình có thể tìm hiểu nhau và cho nhau cơ hội nếu thấy hợp nhé.
Mong thư của anh từ nơi rất xa.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ly
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Giới tính: Nam