Sài Gòn những ngày gió lạnh thổi xoáy vào lòng càng làm nỗi cô đơn càng thêm khắc khoải trong em. Thèm được ngồi sau lưng anh kề lên vai anh tíu tít chuyện trò. Thèm được cùng nhau trở về nhà, được sà vào lòng anh cho nỗi lo toan mệt nhoài chỉ còn bên ngoài khung cửa. Sinh ra trong một gia đình nghèo và đông con, em một mình khăn gói lên Sài Gòn học và làm, bươn chải ở thành phố này tính ra đã 18 năm rồi. Ý chí và khát vọng thì nhiều nhưng cô độc anh ạ.
Em nhớ thời còn học cấp ba, trường làng, muốn đậu đại học phải tự học nhiều, có bao nhiêu tiền dành dụm em đều dùng để mua sách nâng cao, có khi đạp xe hơn 30 cây số để đến được nhà sách lựa thêm vài cuốn rồi về học đến đêm. Vào đại học với số điểm khá tốt, lần đầu được nhận học bổng, em cũng chỉ đi mua vài cuốn sách để thưởng cho mình. Trải qua những ngày tháng chỉ có vừa học vừa làm một cách rất tập trung, hiện tại em đã hoàn thành chương trình thạc sĩ từ nhiều năm trước. Cuộc sống của em ổn định và tự lập, lo được cho gia đình lớn của mình và đã có nhà riêng ở thành phố này. Dù vậy, lòng em vẫn chưa bao giờ thấy ổn định, thật khó để nói hết những nỗi thăng trầm và cô đơn trên con đường của chính em qua vài câu chữ.
Công việc của em trước kia bận nhiều nhưng hiện tại em đã giảm bớt. Nhân những lúc này, em nghĩ mình nên đốt đuốc đi tìm anh trước khi lạc mất anh vì em đã sắp bước vào tuổi tứ tuần. So với lứa tuổi đang bước qua 36 của mình, em vẫn chưa có nếp nhăn nào nhiều, gương mặt hãy còn khá xinh xắn, mái tóc vẫn còn suôn mượt, chắc có lẽ vì em sống lạc quan và luôn giữ cho mình không nhăn nhó hay suy nghĩ tiêu cực. Em là một người khá tinh tế và tâm lý trong mọi chuyện, sống nội tâm nhiều. Bình thường em thích ở một mình, trầm lắng và có những thú vui riêng. Nhưng ở cạnh người mình yêu quý và tin tưởng, em lại nói khá nhiều, có thể tíu tít cười nói cả ngày không ngớt.
Đối với em, tình yêu có nhiều kiểu, nhiều dạng, nhưng để định nghĩa được chữ yêu thì lại không nói được thành lời. Em mong được ở bên một người mà cả hai có thể bỏ hết cái vỏ bọc của mình để tranh đấu với xã hội ngoài kia, được kề bên nhau nhẹ nhàng mà ấm áp, được xoa đi những nỗi muộn phiền lo lắng trong lòng, dịu lại những cay đắng với cuộc sống bon chen ngoài kia. Mong một người tinh tế, ấm áp và có chiều sâu để cùng lắng lòng lại bên nhau, vừa khớp trong mọi sự.
Là một người phụ nữ truyền thống và khao khát có cuộc sống gia đình trọn vẹn, hạnh phúc, em vẫn luôn tin và giữ niềm tin tích cực rằng một ngày anh sẽ đến. Dù mơ hồ nhưng em vẫn tin chỉ cần kiên nhẫn, mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến với em. Em nghĩ chỉ cần em sống tốt, tất sẽ có những sắp đặt tốt đẹp dành riêng cho em. Em mong gặp anh, người em vẫn chờ đợi. Một người giàu tình cảm, có chiều sâu, có học vấn tốt, có EQ vừa đủ, để cả hai có thể cùng đi khắp mọi nẻo đường, cùng chuyện trò trên trời dưới biển, cùng tư duy và nhân sinh quan để nuôi dạy con và một lòng hướng về nhau đến cuối cuộc đời. Hôm nay em mạnh dạn viết đôi dòng, anh xem có cảm được chút nào thì biên thư cho em, anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Red Rose
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ