Không biết do chúng ta không có duyên hay duyên chưa tới mà tìm nhau khó quá anh nhỉ. Em vẫn tìm anh, bạn đồng hành của em, khi ở bên nhau, chúng ta có thể cười tươi và là chính mình. Cùng nhau trải qua nhiều thứ, đôi khi lặng im, thỉnh thoảng ồn ào, lắm lúc chia xa, hoặc có khi không cảm xúc, chỉ là chung một mái nhà.
Em là nhân viên văn phòng, đến giờ vẫn độc toàn thân, thích cuộc sống ổn định, mong muốn được làm chính mình. Cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng được theo ý thích, nhưng vẫn muốn làm phiên bản tốt nhất của mình. Còn anh thì sao?
Sau khi trải qua gần 40 năm của cuộc đời, nói thật em không biết mình thích người như thế nào. Em định hướng đó là người thích làm chủ cuộc sống giống em, có trải nghiệm, có kinh nghiệm, còn thành công thì theo suy nghĩ của bản thân, anh nhỉ. Em yêu gia đình của mình, mong muốn có gia đình nhỏ và cùng nhau hạnh phúc trong suy nghĩ của chúng ta, anh nhé.
Em không biết có tìm được anh ở đây không nhưng biết đâu giữa dòng đời đông đúc này, chúng ta lại gặp nhau. Hy vọng anh cũng đang có động lực tìm gặp nửa kia giống em, vì muốn thì mới tiến tới được anh nhỉ.
Mong sớm gặp anh. Chúng ta cùng nhau trải qua cái nóng khủng khiếp này anh nhé. Chào anh, bạn chung nhà của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Yến
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ