Là độc giả khá lâu của VnExpress nhưng đây là lần đầu em viết thư lên. Em sẽ phát tín hiệu để mình có thể thấy nhau, anh nhé. Nhưng em không phải người văn hay chữ đẹp nên thật sự viết là một điểm yếu của em, cứ ghi ghi xóa xóa nên văn hơi lủng củng, bỏ qua cho em nha. Chỉ mong có thể dùng sự chân thành để nói lên thành ý của mình thôi.
Em bắt đầu sự nghiệp của mình ở Sài Gòn và dự định vẫn tiếp tục phấn đấu ở thành phố này. Đến tuổi này hầu như ai cũng yên bề gia thất, em được xem là gái ế. Nghĩ lại cũng thấy đúng nhưng không vì vậy mà em vội nắm lấy bàn tay ai đó nên muốn một lần thử làm "cọc đi tìm trâu" để xem anh ở đâu, mình cùng nắm tay cột lại anh nhé.
Một ngày của em rất đơn giản, thức dậy khá sớm để đến lớp yoga - nơi chúng ta nhận được sự tích cực, cố gắng và đem lại sức khỏe cho bản thân. Em bắt đầu công việc chuyên ngành của mình với tám tiếng làm việc ở văn phòng và kết thúc ngày với việc học hay đọc sách.
Em nghiêm túc, chung thủy, thích không khí của gia đình nên mong gặp anh - người suy nghĩ tích cực, không dính vào tứ đổ tường, công việc ổn định và có ý định nghiêm túc để cùng nhau xây dựng nơi mà ta về và được sống với chính mình nhất.
Ai cũng có điểm xấu điểm tốt, hy vọng mình bên nhau sẽ phát triển những điểm tốt cho nhau, cùng cố gắng anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ