Có một ngày, cô bạn thân gửi em link chuyên mục báo và bảo "Này, lên đây có khi mày sẽ tìm được người phù hợp đấy", chần chữ mãi và giờ em quyết định viết gửi anh. Chào anh, em đây - cô gái 32 tuổi, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Người ta thường nói con gái tuổi này phải tay bồng tay bế rồi, nhưng em vẫn một mình với niềm tin rằng "thà muộn còn hơn sai người". Nhiều người cứ bảo chắc em kén chọn, tiêu chuẩn cao, nhưng thật ra là em đang đợi anh – người cùng em vun vén tổ ấm nhỏ sau này.
Đặc điểm nhận dạng: em cao 1m6, ngoại hình cân đối, khuôn mặt dễ nhìn. Em mang tính cách hiền hòa, nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự sâu sắc. Người ta hướng nội, hướng ngoại, còn em thì thỉnh thoảng... "hướng tùm lum". Đôi lúc trẻ con chút xíu, nhưng em luôn biết cách quan tâm và yêu thương những người xung quanh. Gia đình em không khá giả, bố mẹ là những người lao động bình thường, nhưng đã dạy em cách sống chân thành, biết yêu thương và trân trọng mọi điều giản dị trong cuộc sống.
Lý do đến giờ em vẫn độc thân? Do môi trường công việc văn phòng hơi ít cơ hội gặp gỡ, có lẽ cũng vì em đang chờ người thực sự phù hợp. Hy vọng anh là người ấy, một chàng trai từ 32 đến 40 tuổi, sống có trách nhiệm, công việc ổn định, nam tính nhưng không gia trưởng. Vì em khá mềm yếu, em cần anh làm chỗ dựa để chúng mình cùng vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Anh ở đâu? Nếu đọc đến đây và thấy em "hợp gu", đừng để em chờ lâu nữa nhé. Em không hứa là hoàn hảo, nhưng chắc chắn sẽ luôn cố gắng để trở thành người đồng hành tốt nhất của anh. Thế giới mạng ảo nhưng con người là thật. Em chờ thư anh để bước ra thế giới thật nhé!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Nhiên
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ