Em 27 tuổi, cao 1m6, nặng 53 kg, nói chung vóc dáng cân đối, gương mặt ưa nhìn chứ không dám nhận xinh, đang làm việc ở Cầu Giấy, ở với gia đình tại ngoại thành Hà Nội, cụ thể là phía Bắc Hà Nội. Em là người sống biết điều và có trách nhiệm cũng có phần cá tính. Hồi đi học chỉ tập trung vào việc học vì cứ nghĩ rằng mình như này chắc cũng không khó để có được người yêu. Rồi ra trường đi làm đã hơn 3 năm mà đến giờ này vẫn chưa có mảnh tình chính thức nào, đúng là người tính không bằng trời tính.
Thời gian cứ thế trôi đi, em đi làm về có khi ngồi đọc sách, đi cà phê với bạn bè, thỉnh thoảng đi du lịch khám phá. Em mong muốn tìm được anh lớn tuổi hơn, ngoại hình cũng ưa nhìn chút, tầm 1m7 trở lên, cùng làm về kỹ thuật để chúng ta có nhiều thứ chia sẻ và đồng cảm với nhau và cùng quê thì càng tốt để thuận tiện cho việc đi lại. Thú thực là hồi đại học hay khi đi làm cũng có người có ý với em, nhưng do khoảng cách địa lý mà mình đã không thể bật đèn xanh. Mong anh là người sống chân thật, trách nhiệm và không hút thuốc, rượu chè gì cả. Nhiều người nói em kén chọn, nhưng thực tế không phải vậy. Em tự thấy mình không hoàn hảo nên em cũng không tìm kiếm một người hoàn hảo, chỉ cần hòa hợp về hoàn cảnh và hiểu nhau. Em có thiếu xót, anh có thiếu xót, chúng ta có thể cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ hơn. Hy vọng chúng ta có duyên gặp nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lucy
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ