Vài năm trước đây khi vẫn chơi vơi giữa khoảng tuổi xuân 2x, em dành phần lớn thời gian để tìm kiếm cảm giác tự do của tuổi trẻ bằng việc rong ruổi trên khắp các nẻo đường đầy nắng gió. Giờ đây, khi nhìn lại đã chạm ngưỡng cuối của khoảng 2x em mới chợt thấy hoá ra tuổi trẻ của mình còn thiếu mất một người bạn "đồng hành". Em đã đợi anh 28 năm rồi, chắc anh không nhẫn tâm để em phải đợi anh thêm nữa chứ? Anh sẽ không để em đạp xe một mình quanh hồ Tây những ngày nắng đẹp; không để em lang thang các góc phố những ngày cuối tuần: không để em phải đi xem phim một mình, mà anh sẽ là người chủ động nhắn "Hà Nội hôm nay đẹp quá mình hẹn hò đi em".
Em là cô gái cao 1m59 nên hy vọng anh sẽ cố đâu đó hơn em một cái đầu. Vì em là cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên hy vọng anh cũng ở quanh Hà Nội. Em là cô gái yêu thích du lịch nên hy vọng anh cũng sẽ thích du lịch. Em là cô gái thích nấu ăn và làm bánh nhưng lại lười rửa bát nên hy vọng anh có thể giúp em rửa bát và ăn những món em nấu. Em là cô gái hay cười, hài hước nên hy vọng anh là một người như vậy. Em là cô gái bướng bỉnh, trẻ con nên hy vọng anh có thể kiên nhẫn với em một chút. Chúng mình đã lạc nhau quá lâu nên hy vọng anh sẽ sớm tìm ra em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ha Nguyen
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ