Không thể mường tượng ra thời gian lại thách thức em như vậy. Em vẫn luôn tập trung làm việc, tận hưởng mỗi ngày và vui vẻ cùng bạn bè. Mỗi năm em từ miền Nam ra quê hương yêu dấu thăm mọi người. Và đến lúc em nhận ra những điều bình thường lại trở nên không bình thường khi niềm tin về việc có một người trên thế giới rộng lớn dành cho mình sẽ xuất hiện, vậy mà đến giờ họ vẫn trốn em kỹ quá.
Em chỉ biết phấn đấu mỗi ngày để học tập thật tốt, cầm tấm bằng đại học trên tay và làm nhân sự ở một công ty quy mô trên một ngàn người. Ngoài giờ làm, em học thêm tiếng Hoa, đọc sách, trồng cây, tập thể thao...
Người hơn 30 lần ngắm hoa mai nở, trải qua những mối tình chưa trọn vẹn, vẫn là cô bé lạc quan, yêu đời và tin tưởng vào tình yêu hoàn mỹ. Em chân thành, tích cực, đáng yêu, chung thủy, tâm lý và luôn hết mình với người mình yêu, vì em luôn tôn thờ và tin tưởng vào một tình yêu trọn vẹn.
Ao ước của em là gặp được một người mà chỉ cần có họ, mình sẽ cảm thấy trên thế giới bao la vẫn luôn ấm áp, vì có một người yêu thương người còn lại hơn chính mình; một người sẽ đồng hành cùng em trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống và đón những thiên thân bé nhỏ, cùng ăn những bữa cơm gia đình hạnh phúc.
Em quê ở Huế, cao 1,57 m, nặng 47 kg, chăm tập thể thao, thích chăm sóc bản thân nên luôn thấy yêu cơ thể mình. Nhiều người hay nói vui rằng nhìn em đáng yêu và xinh đẹp thế kia mà sao lại ế.
Không có tiêu chuẩn khắt khe với bạn đời, chỉ cần gặp họ, em tâm giao được, là một người nhìn thấu được tâm tư trong đôi mắt em. Em không dám đòi hỏi chàng trai giàu có, chỉ cần có ý chí phấn đấu. Em cũng không đòi hỏi một người đẹp trai, chỉ cần có duyên, tốt tính, bao dung và sống tình cảm.
Hãy nắm tay em bước vào thế giới của hạnh phúc và yêu thương nhé, chồng yêu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đức Hòa, Long An
- Giới tính: Nữ