Mỗi ngày trôi qua là một ngày dài bởi làm bất kỳ việc gì cũng chỉ có một mình. Ở tuổi này, đa số các bạn cùng tuổi đều đã có gia đình yên ấm, hạnh phúc nhưng em vẫn lận đận trong tình yêu. Công việc văn phòng của em khá đơn giản nên ít có cơ hội giao lưu hay quen biết nhiều bạn bè. Tính em hơi nhút nhát, e ngại và không biết cách giao tiếp nên mãi vẫn chưa tìm được một nửa.
Em là cô gái miền Nam, tính tình có chút ngang bướng nhưng biết lắng nghe, thích chăm sóc người mình yêu thương với điều kiện khi đã biết rõ tình cảm người ta dành cho mình. Còn đối với những người chưa biết rõ, em không dám mạnh dạn nên mong anh chịu khó xíu nhé.
Em cao 1,62 m, được khen dáng đẹp, nhưng riêng em cảm thấy mình cũng bình thường. Em không giỏi giao tiếp, cuộc sống khá tẻ nhạt nên không có quá nhiều câu chuyện để kể. Nhưng nếu anh bắt trúng gu, cùng tần số, em có thể nói với anh rất nhiều. Lúc mới quen, hãy nói chuyện với em nhiều hơn, em luôn sẵn sàng chia sẻ về cuộc sống của mình nếu anh hỏi. Đôi khi em cũng khá hài hước đấy. Em khá mạnh mẽ và quyết đoán, hiểu chuyện và lịch sự đúng mực, thích người chững chạc, hiểu biết nhiều và dịu dàng.
Em chỉ có một mối tình duy nhất rồi kết hôn nhưng không thể nắm tay đi hết đoạn đường còn lại, em rất buồn. Khi yêu, em chung thủy tuyệt đối, không bao giờ để người thứ ba có cơ hội xuất hiện, nhưng chắc do cạn duyên nên không cưỡng cầu.
Ba năm chia tay đã qua, trái tim bắt đầu lành lặn nên em mở lòng hơn. Chỉ mong ở anh vài điều nho nhỏ thôi. Mong anh từng có gia đình và con cái để phù hợp và hiểu cho hoàn cảnh của em. Anh đừng hút thuốc nhé, rượu bia uống đủ vui rồi dừng nha anh. Mong anh hãy kiên nhẫn vì em biết sự nóng vội và thiếu kiên nhẫn có thể gây ra những sai lầm thế nào trong một mối quan hệ. Hy vọng anh đừng quá áp lực trong việc cứ kết hôn là phải sinh con. Nếu có sẽ hạnh phúc hơn, còn không hoặc muộn, chúng ta hãy cùng cố gắng chứ đừng đổ lỗi tại ai. Em không muốn khi kết hôn sẽ thêm áp lực về chuyện con cái. Dù có vấn đề gì, mong anh luôn cư xử nhẹ nhàng với em nhé.
Mong đoạn đường sắp tới hai ta đi sẽ nhẹ nhàng và thong thả hơn, chẳng cần vội vã hay hấp tấp, cứ lặng lẽ cầm tay nhau đi chầm chậm anh nhé. Mong được gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mưa mùa hạ
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
- Giới tính: Nữ