Chần chừ mãi, em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, viết gì nữa. Là duyên hay phận, chỉ cần đến bên nhau, đúng người đúng thời điểm thì còn gì bằng anh nhỉ? Với em, chưa bao giờ mất hi vọng vào tình yêu, chỉ là chúng ta chưa tìm đúng mảnh ghép còn lại. Hi vọng đâu đó vô tình chúng ta lướt qua và nhìn thấy nhau qua vài dòng chữ này nhưng sẽ đi đến cuối cuộc đời.
Em thích nghe nhạc, du lịch và cũng đặc biệt thích ăn uống. Thích người đàn ông lớn tuổi hơn em, mạnh mẽ, có thể bảo vệ che chở cho em. Mong được ở bên cạnh ai đó có cảm giác thật an toàn, biết quan tâm chia sẻ.
Về tính cách thì mỗi người một vẻ nhưng em thích kiểu điềm tĩnh, trưởng thành, đặc biệt không thích gia trưởng.
Em không phải kiểu người thực dụng, nhưng thẳng thắn mà nói thì vấn đề kinh tế ảnh hưởng nhiều đến các mối quan hệ, đặc biệt nếu người đàn ông không lo được cho gia đình lại càng khổ. Không phải cần giàu sang nhưng với em, có tiền hạnh phúc mới trở nên trọn vẹn hơn.
Mong anh sẽ đọc được tin này. Đợi anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mie
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
