Từng đi qua vài mối tình nhưng chưa kết thúc được bằng happy ending, hẳn là do cả em và đối phương đều chưa gặp đúng người, chưa đúng lúc. Chiều cao và cân nặng là của một nấm lùn đáng mến, nụ cười khá ngọt ngào. Về tính cách, em là người đơn giản, nhân hậu, nhưng ngày càng trở nên thẳng thắn và yêu bản thân hơn.
Em thích yoga, đi bộ, đọc sách, mơ ước được đi trekking rừng núi, thích nơi nắng vàng biển xanh, rất thích cảnh và con người nơi miền sơn cước, cũng thích sự yên bình ở vùng nông thôn và cả nhịp điệu sôi động của thành phố. Nếu có thời gian, em có thể yên lặng ngắm nhìn và cảm nhận hàng giờ. Em thích được nhâm nhi một chút với anh và bạn bè tại các buổi gặp mặt, có chút rượu sẽ làm con người trở nên thân thiện và khẩu vị tốt hơn, phải không anh?
Về người đàn ông của em, em không tìm kiếm người thông qua ngoại hình, nhìn được là được, cũng không cần anh ga lăng hay lãng mạn. Em tìm kiếm một người đàn ông lịch sự, bao dung, coi trọng gia đình và có thể lo cho cuộc sống của những đứa con sau này. Nói nhỏ một chút, em có cảm tình nhiều hơn với những người làm về kỹ thuật. Chắc do em nghĩ các anh ấy cũng đơn giản, mộc mạc và dễ thương như em (cười).
Tiêu chuẩn như vậy hẳn thế gian này có rất nhiều người, nhưng tại sao em vẫn chưa tìm thấy người ấy nhỉ, tìm ở VnExpress được không? Ai đó nói rằng nếu gặp gỡ nhiều người, xác suất chúng ta gặp được nhau sẽ tăng lên. Vậy người đàn ông nào đó ơi, hãy hồi đáp thư em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thật lòng quan tâm
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ