Em có dáng người nhỏ con nhưng năng lượng tỏa ra đảm bảo hơn cơ thể nấm lùm 1,5 m này. Nếu anh không tin, để mai mốt gặp nhau, em chứng minh cho. Em là người miền Trung, gắn bó với mảnh đất Sài Gòn gần năm năm, chưa có ý định trở về quê hương. Em nghĩ thành phố này còn có nhiều cơ hội để phát triển và thử thách bản thân. Trên con đường thử thách bản thân này, em hy vọng tìm thấy anh - chàng trai ấm áp và tình cảm.
Anh có thể nói ít, em sẽ nói nhiều hơn. Anh ăn ít cũng được, em sẽ ăn nhiều hơn. Anh khó tính cũng được, em sẽ khó hơn. Miễn khi quen nhau, anh đừng ít quan tâm em hơn là được. Riêng khoản này, em chấp nhận không hơn thua, tranh giành với anh.
Em thích màu pastel hồng hoặc xanh, nhưng màu áo quần chỉ thích đen, trắng, xám; thích ngoại ngữ nhưng hơi dở tiếng Anh nên vẫn ế tới giờ (cười). Thường lúc vui hay buồn, em đều muốn lượn phố, đến những nơi có view cao ngắm thành phố, uống một lon bia duy nhất (đô của em có một lon thôi) và nghe bài hát cực chill.
Nếu anh có những sở thích giống em thì thật tuyệt, mình có thể cùng nhau làm khùng làm điên, nói luyên thuyên không biết mệt. Như thế cuộc sống này đỡ áp lực biết bao. Anh bận, em cũng bận, nhưng hãy cho mình cùng bận bên nhau anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nấm
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ