Chào anh, người em chưa từng gặp. Có lẽ anh đang ở đâu đó, sống cuộc đời của riêng anh, chưa biết đến em, nhưng em tin một ngày nào đó, mình sẽ chạm vào nhau như hai đường thẳng đã đi qua rất nhiều đoạn rẽ. Em không biết lúc đó em sẽ là ai, mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn, hay vẫn là cô gái thỉnh thoảng trốn trong thế giới riêng vì thấy cô đơn. Nhưng em mong rằng, khi anh đến, sẽ không cố thay đổi em mà chỉ cần ở bên, lặng lẽ nắm tay, lắng nghe em bằng trái tim.
Em không cần những lời hứa lớn lao. Chỉ cần anh ở đây khi em yếu lòng. Chỉ cần một cái ôm đủ dài để em tin rằng: "À, mình không phải một mình nữa". Anh ơi, đôi lúc em mệt, em trống rỗng, em thấy mình chẳng là gì cả, nhưng rồi em lại tự nhủ: "Không sao, một ngày nào đó, người ấy sẽ thấy em".
Sơ lược về bản thân em: Em cao 1m60, vóc dáng nhỏ nhắn, thích đi bộ và cũng thỉnh thoảng có leo núi, em có ăn chay và hay làm việc thiện, yêu động vật, thích đọc sách, thích xem phim, mong anh cũng tâm hướng thiện nhé. Em mong được đi bộ cùng người mình yêu để trò chuyện, cùng nấu ăn. Em thích làm nũng với người yêu. Em cũng là một người hài hước, hay pha trò cho bạn bè. Em thích lắng nghe tâm sự, muốn chia sẻ và tâm sự cùng anh. Em có công việc đủ nuôi sống bản thân, mong anh cũng vậy. Em mong anh hơn tuổi em và cũng là một người nhân hậu, vui tính, để mình luôn cười khi ở bên nhau. Hãy gửi thư cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: hong
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ