33 - cái tuổi mà ngày xưa khi nghĩ về nó sẽ chẳng cần suy nghĩ và thốt lên là "chị già lắm rồi đó chị", cái tuổi mà theo như đúng kế hoạch khi thanh xuân nó tự đặt ra cho chính mình thì phải là một bà mẹ của bé gái 5 tuổi rồi. Ấy thế mà, hiện thực chẳng như mong đợi, giờ đây nó phải ngồi viết lên những dòng tâm sự để giải bày những mong muốn vào một ngày thật buồn, có nắng, mùa đông, một trong những ngày cuối cùng còn sót lại ở tuổi 32 của cuộc đời mình.
Trước ngày anh đến, nó là một đứa:
- Có công việc ổn định, vui có, buồn có và thỉnh thoảng cũng có cái suy nghĩ muốn bỏ nghề bởi secondary tramatic stress từ khu pediatric ICU.
- Có thể vác ba lô lên và đi bất cứ khi nào nó muốn và bất cứ nơi đâu trong đất nước bao la rộng lớn này.
- Có thể tự thay bóng đèn, tự thông bồn cầu hay thông bồn tắm những khi bị nghẹt.
- Có thể coi video hướng dẫn trên mạng và tự thay nhớt xe, nước lau kính xe mỗi khi feeling bored.
- Có thể tự nhờ vả một người đi đường, xin a jump để chạy về nhà an toàn mà không phải gọi réo anh nếu xe đột ngột chết máy.
- Có thể nấu những món ăn quê hương, tuy không quá ngon nhưng "chịu khó nuốt thì cũng được" (cười), trừ món ăn yêu thích nhất của nó là món "bún mắm" (vì sợ hàng xóm nhìn mình bằng ánh mắt "hình viên đạn" nên thôi nhịn anh ạ).
Và tất nhiên có nhiều thứ khác nó có thể làm khi không có anh, nhưng vì thời gian gấp rút, nó chẳng nghĩ ra được. Xin đừng gửi email cho nó, nếu anh:
- Không thích một người con gái tóc ngắn. Nó chỉ có thể để tóc ngắn và ngắn hơn thôi anh ạ, chỉ đơn giản vì nó thích cái nét năng động của một người con gái tóc ngắn. Nhưng cũng có lúc nó để tóc dài đến vai vì không thu xếp được thời gian đi cắt (cười).
- Có kế hoạch sinh một bé gái mà sau này có đủ tiêu chuẩn thi hoa hậu, vì nó chỉ có thể cho anh những đứa con xinh, nhưng chân dài như các nàng hậu thì hơi "chua" anh ạ.
- Không thể đặt bàn tay anh lên vai nó và dùng cánh tay của anh kéo nó vào lòng trong mọi khung hình. Và nếu có con, anh cũng không được miễn hành động nhỏ này đối với nó, cộng vào đó thì anh phải dùng tay còn lại của anh để bế con nhé.
Hãy gửi cho em email nếu anh:
- Còn mẹ, vì nó muốn những đứa con của mình sẽ được nhận thêm tình yêu thương của bà chứ không phải chỉ từ bố mẹ của chúng. Mong anh hãy cho phép nó được dành những kế hoạch, tình thương và sự quan tâm của một đứa con gái (luôn muốn làm, nhưng không còn cơ hội để làm cho chính mẹ ruột của mình nữa) cho mẹ của anh, anh nhé.
- Làm nghề IT, vì nó có một sự ngưỡng mộ đặc biệt với ngành này, và vì nó muốn có những đứa trẻ thông minh giống như anh vậy.
Chúc anh những ngày cuối năm bớt ảm đạm hơn. Và cuối cùng, hy vọng tuổi mới sẽ đến cùng với những ngày nắng ấm và niềm hy vọng mới cho chính nó. Happy birthday to me và những người có cùng ngày sinh tình cờ đọc bài này.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Xuân
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ