Em hiểu mỗi người trên thế giới này là một cá thể độc lập và riêng biệt, nhưng em tôn trọng điều đó. Em nghĩ chỉ cần chúng ta trân trọng nhau và cố gắng vun đắp vì nhau là đủ.
Đối với em, mối quan hệ giữa người với người gắn kết với nhau bằng tình thương. Em muốn cùng anh, mình là chỗ dựa vững chắc cho nhau để cùng làm nhiều điều có ích cho xã hội. Đối với em, hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi mình hạnh phúc và mọi người xung quanh có hạnh phúc.
Em sinh năm 1993, đạo Phật, theo pháp môn Làng Mai, yêu động vật, hiện ở chung với hai đứa "con" nhỏ, 9 tuổi và 6 tuổi (mẹ em nói hai con cún đó như hai đứa con của em vậy - cười).
Thời gian rảnh, em hay đi du lịch và đọc sách. Em làm kinh doanh nên thời gian em rảnh thì bạn bè lại đi làm, nên em thường xuyên phải đi du lịch một mình. Đi một mình cũng thích, được khám phá nhiều thứ mới, đắm mình với mẹ thiên nhiên và gặp những người bạn mới. Nhưng nếu sau này có anh đi cùng em, sẽ vui hơn nhiều, anh nhỉ?
Em nghĩ mối quan hệ nào cũng bắt đầu từ tình bạn. Mình có thể nói đủ thứ với nhau từ công việc, xã hội, gia đình và những chuyện khó khăn nhất mà chỉ có người bạn tri kỷ mới có thể kể nhau nghe. Vậy nên tụi mình sẽ làm bạn thân với nhau trước khi bước vào giai đoạn khác được không anh?
Chân dung người bạn với em là: người đang kinh doanh, thích chạy bộ, du lịch, quan tâm đến những vấn đề xã hội, môi trường, biết lắng nghe sâu và tử tế.
Hy vọng sớm được gặp anh, mình sẽ tâm sự cùng nhau để là chỗ dựa cho nhau trong giai đoạn Covid này.
Chúc các bạn đọc khác và chính mình tìm được một nửa hạnh phúc. Nếu thần may mắn vẫn chưa gõ cửa, mình chúc mọi người tìm được những niềm vui, hạnh phúc từ bên trong, bình an từ gia đình và bạn bè nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Joyful
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ