Em, người phụ nữ đã ly hôn và có một cô công chúa gần 11 tuổi. Cuộc sống em rất bận rộn nhưng chỉ có hai mẹ con, dù thoải mái nhưng đôi khi vẫn thấy trống trải. Em mong anh sẽ đến và làm điểm tựa cho cuộc đời em. Bạn của con gái bảo là: Mẹ cậu nhìn trẻ. Đó là con trẻ nói, em thì thấy mình cũng đúng tuổi, có chăng nhìn sơ qua thì thấy em trẻ vì em biết cách ăn mặc, biết cách phối đồ sao cho nhìn mình tươi tắn, năng động. Với em, phụ nữ lúc nào cũng nên "đẹp", đẹp để mình cảm thấy tự tin và hạnh phúc.
Em không đẹp, nhưng em luôn cố gắng để mình xinh hơn mỗi ngày, dù là lúc này cái tuổi nó đuổi tuổi xuân. Em thuộc thế hệ 8x đời cuối nên cũng gần 40 rồi, vậy nên em cũng không thể so lại với các bạn thế hệ sau nè anh. Ở dưới quê thì tuổi này sắp lên bà ngoại rồi anh nhỉ. Em tốt nghiệp đại học. Hiện tại, em có công việc ổn định, thu nhập tốt, cũng có nhà cửa ở xa xa trung tâm Sài Gòn để là chốn đi về. Mọi thứ với em về cơ bản đủ. Vì em cũng là người khá cầu tiến nên em cũng cày khá nhiều, vận dụng kiến thức đã học để kiếm thêm thu nhập. Đó là lúc còn trẻ thôi, dạo này em lại lười rồi. Trong công việc, em được sếp và đồng nghiệp đánh giá cao. Em thích ổn định nên trung thành và gắn bó với công ty, nhưng em luôn phấn đấu để bước lên những bậc cao hơn trong công việc.
Nhược điểm của em là khá tệ tiếng Anh nên gần đây đăng ký học thêm môn này, hy vọng với sự cố gắng của bản thân, em sẽ có thể sử dụng tiếng Anh lưu loát. Nhiều lúc cũng buồn vì nhớ trước quên sau anh nè. Mong anh biết chút tiếng Anh để em có thể học hỏi và chém gió. Em tự đánh giá mình biết đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới nên cũng có nhiều bạn bè, đồng nghiệp tốt. Gia đình em yêu thương nhau. Em là chị hai trong gia đình có 3 chị em. Là chị hai nên tuổi thơ vất vả, lớn lên thì lo cho em. Được cái, giờ đứa nào cũng lớn và kinh tế cũng dần ồn định. Tụi em yêu thương nhau và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Tính tình em ôn hòa, hòa đồng, vui vẻ. Nhưng em có một nhược điểm là nóng và thẳng tính. May mắn mọi người cũng ráng chịu đựng và chấp nhận tính xấu này của em. Em biết cái tính xấu của mình nên dặn lòng phải tém lại. Em hơi lận đận đường tình duyên nhưng em tin mỗi người đều có một số phận. Xã hội bây giờ ly hôn nhiều nhưng đó không phải là đích đến của con người. Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc, ly hôn là bước đường cùng phải chọn lựa, vì việc đó ảnh hưởng tới con trẻ rất nhiều. Điều em thấy lỗi nhất với con là hôn nhân không trọn vẹn nên em luôn cố gắng sống thật tốt, chăm chỉ để lo cho con cuộc sống tốt nhất. Lúc rảnh rỗi em sắp xếp chở con đi xem phim, du lịch và các hoạt động khác. Em muốn là người mẹ, người bạn thân nhất đồng hành cùng con.
Trên VnExpress Hẹn hò này có nhiều bài viết hay quá, không biết em có cạnh tranh nổi với các chị em không? Em viết bài hơi dài và chi tiết vì em nghĩ mình càng chi tiết mình sẽ tìm được đối tượng phù hợp và cùng tầng số. Em mong anh là người có kiến thức, trình độ, kinh tế anh ổn định, là người yêu con trẻ. Anh phải độc thân nhen, đã có con hoặc chưa cũng được hết ạ, nhưng rõ ràng trong các mối quan hệ, em không thích làm bé ba và cũng không thích phải cạnh tranh với ai đâu nè.
Anh hơn em vài tuổi thôi nhá, dưới 46 tuổi là ổn nè. Anh cao trên 1m67, sống ở Sài Gòn để mình tiện gặp mặt nha. Em hơi khó tính nên cũng hơi kén chọn. Ai nói em khó quá, ế phải rồi, em cũng chịu ạ. Sau tất cả, em mong anh sẽ là điểm tựa cho cuộc đời em, là người bên em, yêu thương em và chịu đựng em. Mong thư anh. Em chúc anh và độc giả VnExpress luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ninja Den
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ