Em sinh năm 1993. Đã qua 30 mùa xuân và ở cái tuổi không còn những ngây thơ non nớt hay nhìn thế giới màu hồng nữa, nhưng cuộc sống em vẫn cứ lặng lẽ một mình. Vì vậy, em muốn tìm anh, mong đâu đó vẫn còn một người đang chờ một chữ "duyên nợ" với em.
Về bản thân em: độc thân và chưa lập gia đình. Em đang làm công việc văn phòng tại TP HCM, công việc ổn định và có thể chăm lo tốt cho mình. Tính cách em bề ngoài khá dễ gần, đồng nghiệp tiếp xúc lâu còn nhận xét là em hài hước và dễ chịu. Nhưng thực sự bên trong lại là một kiểu hướng nội khó mở lòng trong chuyện tình cảm, nên thường tỏ ra xa cách khi một bạn nam nào đó đến làm quen. Vì vậy, em mong anh đừng chê em khô khan hay thiếu cảm xúc, chỉ là một chút trở ngại tâm lý mà khi gặp đúng người thì em nghĩ sẽ vượt qua được thôi.
Về anh, em cũng không dám đòi hỏi gì nhiều ở anh vì biết bản thân mình cũng không hoàn hảo. Em chỉ mong anh là một người chín chắn, chân thành, sống có trách nhiệm, đạo đức, khiêm tốn và luôn giữ vững ý chí. Nếu được thì mong anh kiên trì và bao dung vì em cũng không phải kiểu người có thể "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Chỉ là em sợ tình cảm vội đến vội đi nên cứ chầm chậm thích nhau.
Trước đây em thấy vui với cuộc sống độc thân vì em nghĩ mình có thể làm được nhiều việc mà không vướng bận hay ảnh hưởng ai. Qua 30 rồi em mới thấy là lúc mình đã đủ trải nghiệm và trưởng thành để hướng tới một cuộc sống gia đình đúng nghĩa, nơi có anh để cuộc sống em thêm ý nghĩa và trọn vẹn. Vậy nên, anh đừng để em chờ lâu nữa nhé. Mong tin anh!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Jolin
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ