Chào anh - "một nửa" mà em đang tìm kiếm,
Nhiều năm trước, em vẫn chần chừ, cứ thầm nghĩ: "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau", nhưng đợi hoài, không thấy duyên đâu. Thôi đành phải đi tìm, hy vọng cả anh và em cùng đi tới, sẽ rút ngắn được thời gian tìm kiếm.
Ngoài thời gian đi làm, ở cùng người thân, gặp gỡ bạn bè, 36 năm của em không có cao trào, cứ nhẹ nhàng, lặng lẽ trôi qua. Bỗng một hôm giật mình, rủ bạn bè đi chơi cũng khó khăn, đứa nào cũng con bồng con bế, sao mình cứ chạy xe không hoài. Cần lắm người có thể lắng nghe những chia sẻ buồn vui trong cuộc sống hay công việc. Đó là động lực để em lên đây tìm kiếm, hy vọng "một nửa" của mình chung tâm trạng.
Ba sáu cái xuân xanh nhưng em vẫn còn trẻ, chắc vì nhỏ con. Em khá hòa đồng, lẫn một chút khó tính, thuộc típ lý trí, không điệu đà, không nhõng nhẽo,.... Đó là ưu và nhược điểm của em.
Anh chỉ cần có công việc ổn định, có trách nhiệm với gia đình, xã hội, đừng sống cá nhân quá. Khi gặp vấn đề, mình cùng nhau giải quyết, đừng nghĩ: tại cái số, tại ải, tại ai,....
Nghèo giàu cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là người có ý chí, không sợ khó, sợ khổ. Nếu anh sợ khổ, chắc mình không hợp nhau. Còn ngược lại, anh hãy về đội của em. Em không quan trọng anh theo đạo gì đâu nhé. Em đang công tác ở Sài Gòn, nên hy vọng anh cũng vậy.
Một chút gọi là mô tả bản thân và mong muốn về "một nửa" của em thế nào. Nếu anh thấy mình trong đó, đừng ngại ngùng, hãy liên lạc với em nha.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trâm
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
