Chào anh, người em vẫn chờ đợi bấy lâu, bằng tất cả sự nhẫn nại và lòng yêu thương. Em 35 tuổi, chưa từng kết hôn, chưa từng có con. Công việc, sức khỏe, tài chính, ngoại hình, nền tảng gia đình đều ổn, nếu không muốn nói là khá tốt. Nhưng em có lẽ vẫn chưa có duyên gặp được người đàn ông của đời mình. Hôm nay, tranh thủ trước lúc đi dự đám cưới người bạn, em viết vài dòng này. Hy vọng sẽ tìm thấy anh, thật vừa vặn để mình cùng nhau tạo dựng những ngày tháng đã ổn còn ổn hơn, cùng phát triển, cùng hạnh phúc.
Em mong anh khỏe mạnh, có bản lĩnh, sống đạo đức. Vì em là người quan tâm đến chất lượng đời sống nên có sự tập luyện thể thao và bồi dưỡng tâm hồn bằng việc đọc sách, đi concert, xem kịch, phim... khá thường xuyên. Nếu anh cũng có những thói quen đó thì mình dễ đến gần nhau hơn.
Anh cao trên 1m7 nhé và trình độ tối thiểu cao đẳng, đại học trở lên thì có lẽ phù hợp với em hơn. Em tự tin rằng trở thành người yêu và xa hơn là bạn đời của em, mỗi ngày của anh đều được trao nhiều yêu thương, niềm hứng khởi và lắm tiếng cười. Đừng ngại viết thư cho em nhưng đừng xin zalo ngay từ lời chào đầu tiên. Anh hãy nói về anh, nói càng nhiều càng rõ càng tốt. Em sẵn lòng đọc và hồi âm bằng tất cả chân thành.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ