Em vừa kết thúc công việc của mình vào lúc 22h, pha một ly trà, bật bài hát yêu thích và ngẫm lại cuộc sống của mình sau một ngày bận rộn. Mọi lần, em sẽ ngã phịch xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để nạp năng lượng cho ngày mai, nhưng hôm nay em lại nán lại và ngồi gõ những dòng này. Có lẽ, linh tinh mách bảo em sắp gặp được anh chăng?
Ở tuổi 24, em còn trẻ để nghĩ về việc ổn định gia đình lâu dài, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc chạnh lòng, tủi thân khi nhìn bạn bè có người đưa đi, đón về, hay những lúc chìm trong nỗi buồn và suy tư của riêng mình. Cuộc sống bộn bề cùng công việc bận rộn khiến em dần quên mất rằng bản thân từng là một cô gái lãng mạn, thích những điều bình dị và nhỏ nhặt. Thay vào đó là những đêm thức khuya, chìm đắm trong đống flow để tìm ra lời giải cho bài toán. À, công việc của em là hướng giải quyết cho yêu cầu của khách hàng đưa ra, nên em hay thức khuya và suy nghĩ nhiều. Những điều ấy cứ đến, lặp lại như một vòng tuần hoàn, cho đến một ngày, em dần cảm thấy mệt mỏi và cần anh ở bên để sẻ chia những điều trong cuộc sống, để nắm tay qua những thăng trầm và xa hơn là xây dựng một chặng đường tương lai về dài.
Vào những lúc rảnh rỗi, em hay vào bếp nấu món ngon để tự thưởng cho bản thân thay cho những món ăn thường nhật em mang đến chỗ làm, khi thì món Nhật (đơn giản), khi thì món Hàn hoặc thỉnh thoảng vài món bánh linh tinh. Em thích học ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung là nền tảng cho công việc hiện tại, sắp tới em còn định học tiếng Hàn nữa. Ước mơ của em là đi du lịch đến những nơi mình có thể sử dụng được ngôn ngữ đã học. Nếu lúc đó có anh cùng song hành, em nghĩ sẽ thật tuyệt. Cuối tuần, anh hay làm gì? Em thì hay la cà ở những quán cà phê yên tĩnh để học bài, đọc sách hoặc làm việc. Cảm giác mặc cho mình một chiếc váy nhẹ nhàng, đắm chìm trong không gian thơm nức mùi trà và cà phê rất tuyệt vời anh ạ. Em còn thích viết lách và xem phim nữa. Có những ngày cuối tuần, vì dịch bệnh không thể đi ra ngoài, em coi một bộ phim mà khóc sướt mướt (cười).
Mọi người xung quanh hay nói em là người lạc quan, vui vẻ và già dặn. Các chị thường bảo "Mày suy nghĩ trông như người 30 tuổi chứ chẳng phải 24 đâu". Có lẽ, việc hình thành nên những suy nghĩ hiện tại của em vì em từng có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người và dần chín chắn trong cả hành động lẫn suy nghĩ. Tuy nhiên, có lúc em như trẻ con, chỉ thích được vỗ về thôi. Đôi khi, không thể kiểm soát được cảm xúc, em hay chui vào nhà vệ sinh (ở công ty) để khóc. Vậy nên chỉ có chỗ đó là nơi thấy được số lần em khóc.
Em chẳng có yêu cầu đặc biệt gì về anh đâu. Em hiểu rằng không ai hoàn hảo và em cũng thế. Chỉ mong anh tinh tế, dịu dàng một chút; là người hướng về gia đình và biết "đủ". Đủ ở đây là biết dành tình cảm chỉ đủ cho hai chúng mình chứ không thêm một ai cả; biết đủ trong công việc và tham vọng của mình để dành thời gian cho những người mà anh yêu thương. Đừng vì bận rộn trong công việc mà quên đi những người thân thương, anh nhé.
Em nghĩ như thế chắc ổn rồi nhỉ? À, anh ở gần một chút nhé, để những khi em hay anh mệt mỏi, chỉ cần vài phút thôi tụi mình đã có thể gặp nhau, tay nắm tay tiếp sức cho nhau cùng vượt qua anh nhỉ?
Hy vọng sớm gặp được anh vào một ngày nào đó, dù là đẹp trời hay không đẹp trời. Dù ngày không đẹp trời, gặp được anh cũng là điều ngọt ngào và đáng yêu của ngày đó rồi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Min Min
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ