Một cái Tết nữa lại trôi qua và em vẫn về quê ăn Tết một mình khiến cho các đấng sinh thành vô cùng lo lắng. Dù luôn phải động viên bố mẹ là con còn trẻ lắm nhưng nói thật em cũng có chút tủi thân và thấy rằng đã đến lúc cần cho mình một mái nhà riêng, mỗi tội "cửa" thì có rồi mà "nhà" chưa thấy đâu.
Nói về tính cách, em tuổi con ngựa nên có phần hơi hướng ngoại, không dễ để làm quen nhưng khi đã quen rồi lại dễ trở nên thân thiết. Em thích nấu ăn, trồng cây và đi du lịch để khám phá những danh lam thắng cảnh của đất nước mình. Ngoài ra, em cũng có phần hơi ngang bướng nên hy vọng có thể tìm được một người có thể áp chế cái tính đó của mình.
Mong được làm quen với các anh bằng hoặc hơn em khoảng 5-7 tuổi để chúng ta không có quá nhiều khác biệt về suy nghĩ. Em cũng hy vọng quê chúng ta không ở quá xa nhau, để có thể chăm lo được cả hai bên nội ngoại.
Mong anh chưa lập gia đình, chân thành và nghiêm túc trong tình cảm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cỏ
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ