Em đã đăng bài hai lần, cũng nhận được khá nhiều mail và vài lời hẹn gặp mặt nhưng chưa có duyên gặp ai cả. Em cảm ơn tất cả những người đã quan tâm đến bài viết trước và gửi mail cho em. Chắc tại tính nết của em mưa nắng thất thường nên đến giờ vẫn chưa có ai. Thôi thì em mạnh dạn lên bài nốt lần này với mong muốn thành công trong năm nay.
Em sinh năm 1990, chưa kết hôn lần nào, gia đình cơ bản, bố mẹ đều hơn 60 tuổi và đã về hưu. Em đang làm nhân viên văn phòng, cách nhà 15 phút đi xe; học vấn, nhan sắc bình thường. Về tính nết của em, thỉnh thoảng hiền lành nhẹ nhàng, nhiều khi cũng gắt gỏng, hay cáu, chẳng biết đằng nào mà chiều được em. Vì thế một nửa chắc là phải hết sức hiểu và thông cảm cho em mới yên ổn được. Nói vậy thôi chứ em cũng không đến nỗi khó ưa lắm đâu, nên ai muốn làm quen với em đừng sợ mà chạy mất ạ.
Em mong anh có trình độ học vấn và công việc bình thường như em thôi, cao quá hoặc thấp hơn hẳn thì khó hòa hợp trong cuộc sống lắm. Tuổi tác anh bằng hoặc hơn em tầm 10 tuổi trở lại. Hoặc nếu đằng trai không ngại thì kém một vài tuổi cũng không sao. Về ngoại hình, anh nên cao hơn em, em cao 1m60, còn mặt mũi có đẹp hay không tùy mắt nhìn nên không yêu cầu cụ thể được. Đối phương sống và làm việc tại Hà Nội, quê quán thì loanh quanh 100-200 km trở lại thôi vì nếu xa quá ở quê có công việc đi lại vất vả, sau có con cái đi lại nheo nhóc lắm ạ.
Em biết ai cũng muốn đẹp đẽ, hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng đừng vì thế mà lố quá sau lại vỡ mộng. Bây giờ em chỉ nghĩ được từng đó, chúng ta nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn về nhau chứ nói một vài dòng cũng không thể nói lên được điều gì. Em cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đọc bài viết của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tú
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
