Em đã trải qua 28 xuân xanh một mình. Độ tuổi của em không còn trẻ dại nhưng cũng chưa thể gọi là quá già. Có lẽ vì một mình lâu nên em tạm thời cảm thấy trơ với tình yêu và nam nhân trên cõi đời này.
Công việc của em tạm coi là ổn định trong một công ty chuyên về thiết bị kỹ thuật. Một ngày dài với 8 tiếng làm việc tại cơ quan và sau đó về nhà, em chọn trồng cây, nghe nhạc, podcast. Em hay viết sổ và có thói quen đọc sách. Mỗi ngày trôi qua, mỗi sự kiện trong đời, em đều viết và coi đó là gia tài bé nhỏ của mình.
Cuộc sống chầm chậm trôi qua, em vẫn hồn nhiên như lá cỏ dại cho đến khi một câu nhắc của mẹ làm em thấy có lẽ "nước đã đến chân". Mà có phải em yêu cầu cao gì đâu, chỉ mong gặp được một người bạn chân thành, chung thủy, biết chia sẻ, lắng nghe và hiếu nghĩa. Ấy vậy mà trong 28 năm đường đời, chưa bao giờ em gặp được, hoặc có thể là gặp nhưng anh sợ trễ làm nên lướt qua em.
Thu nhập của em bình thường, học thức bình thường, nhan sắc cũng thường thường nên chỉ mong anh cũng có công việc ổn định, thu nhập đủ chi tiêu cho cuộc sống của bản thân và một phần dành để phụng dưỡng hoặc để dành,...
Suy cho cùng, em chỉ muốn có cuộc sống nhẹ nhàng, không bon chen và ganh đua với đời, kiểu như Hiên viết:
Nhà nên có hai người.
Một người pha trà, một người ngâm thơ.
Một người mộng mơ, một người thực tế.
Một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ.
Một người không bao giờ từ bỏ.
Và người kia cũng không bao giờ buông tay.
Dẫu thế gian đổi thay, thật may, vì nhà luôn có hai người...
Ở đất Đà Nẵng này, tuy bé nhỏ nhưng cũng quá rộng lớn để có thể tìm được ai đó. Nếu anh có cảm nhận, muốn tìm hiểu về em, hãy bấm "Liên hệ tác giả" nhé. Xin đừng chơi đùa bởi quỹ thời gian của em đã và đang bắt đầu hạn hẹp rồi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Xương rồng
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ