Em ăn nói không hay, văn chương không giỏi nhưng đố mấy ai cười tươi được như em.
Em không ăn chay trường được vì còn mê ăn lắm nhưng đố mấy ai tâm tịnh được như em (trừ những lúc sân si ra nha).
Em không rành đường xá, đi lại nhưng đố mấy ai làm tay lái lụa được như em.
Em không giỏi làm giàu nhưng đố mấy ai giàu tình cảm được như em (nói thế không có nghĩa là em không biết kiếm tiền nhé).
Em không giỏi nhậu nhẹt nhưng bạn bè tới bến nào thì em cũng ráng tới được bến thành nhé (đây là nhiệt tình chứ không phải bê tha nghe).
Nói về nhược điểm, em là người rất hay quên, hay quạu và rất thẳng tính, chẳng biết nịnh nọt ai bao giờ.
Ưu điểm thì chắc ít lắm: nấu ăn ngon, sạch sẽ, gọn gàng nè; lịch sự, lễ phép, được lòng phụ huynh học sinh nè... Đó là những ưu điểm khách quan thôi. Còn chủ quan lớn nhất mà mọi người hay nhận xét về em là em có nụ cười và đôi mắt đẹp, dù lông mi của em ngắn cụt mà vẫn đẹp, không hiểu kiểu gì.
Nói đến đây chắc anh đang thắc mắc không biết vẻ ngoài của em thế nào đúng không? Em cao 1,5 m, thân hình hột mít múp míp chứ không mập nha.
Em luôn tự tin về những gì mình có. Lý do em chưa có người yêu là vì em nghĩ sự chân thành của mình chỉ dành cho người đáng được trân trọng và đáng được nhận lấy. Vì thế em không yêu nhiều người hay không trải qua nhiều mối tình bởi cảm xúc của mình không thể đánh đổi để trải nghiệm.
Người đàn ông em cần là người biết chia sẻ, cảm thông, có công việc tốt, vui tính, thông minh càng tốt. Em cần một người đàn ông hiểu chuyện chứ không cần người lớn tập làm đàn ông.
Hy vọng qua bài viết này sẽ tìm được người phù hợp.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ