Đây là lần thứ 2 em viết thư lên đây. Lần đầu tiên là tròn một năm trước. Em cũng nhận được kha khá thư nhưng có lẽ do duyên chưa tới nên chưa tìm được anh. Hy vọng lần này em may mắn hơn. Năm 2020, cả thế giới đã có nhiều đau thương và mất mát, nhưng em tin là mọi điều tươi sáng đang ở phía trước.
Để anh tiện hình dung về em, em sẽ gạch ra vài đầu dòng nhé:
- Về ưu điểm: em biết nấu ăn, thu vén nhà cửa, sống ngăn nắp gọn gàng, biết chăm lo cho chồng con, ngoại hình dễ nhìn (chưa được mức ưa nhìn anh nha, chỉ là nhìn thì chắc anh không phải chạy "mất dép" thôi). Về kinh tế, anh không phải lo cho em, chỉ cần chuyên tâm lo sự nghiệp của anh và cùng em lo cho các con. Em khá thẳng tính, luôn khiến cho người đối diện có cảm giác tin tưởng và an toàn. Ngoài ra, nếu em bắt được sóng của anh, em tin là hàng ngày chúng mình đều có những câu chuyện thú vị. Em tôn trọng anh và nghiêm túc với mối quan hệ.
- Nhược điểm cũng có rất nhiều: em đôi lúc vẫn nóng tính, nói chuyện không được khéo léo nên nếu anh tìm một người bạn gái luôn nhỏ nhẹ như chú mèo con, đó không phải là em; nhưng nếu anh đủ mạnh mẽ, em cũng vẫn biết làm nũng để anh cảm thấy mình to lớn. Em không chải chuốt, chỉ dừng ở mức gọn gàng, sạch sẽ chứ không xinh đẹp lộng lẫy. Thu nhập của em chưa cao nên nếu anh cần người phụ giúp kinh tế để xây nhà hay lo toan quá nhiều, em chưa thể giúp anh vào thời gian này.
- Về anh: Hy vọng anh có thể cao khoảng 1,67 - 1,75 m (em cao hơn 1,6 m một chút, nếu chúng mình có con thì con sẽ cao ráo anh nhỉ). Không cần anh đẹp trai vì em cũng bình thường. Tuổi tác không quan trọng nhưng em thích người già dặn, chín chắn. Về công việc, do em thích người đàn ông hơn mình một cái đầu theo nghĩa bóng nên mong anh có công việc phát triển được lâu dài. Em khá có cảm tình nếu anh làm trong quân đội hoặc về IT. Anh có thể hút thuốc, nhậu (lúc anh cần em có thể nhậu vài chai cùng anh), nhưng đừng nghiện cờ bạc, gái gú hay tệ nạn gì nhé. Nghiện rất khó sửa, mà em thì không thể bắt ai phải sửa cái gì bao giờ. Mong anh biết tôn trọng em kể cả khi chúng ta mâu thuẫn cãi cọ. Hy vọng anh ở gần em để chúng mình gặp nhau thường xuyên hoặc không ngại đi xa để gặp em. Nếu chúng mình có duyên, em hoàn toàn có thể di chuyển để hẹn hò cùng anh. Và một điều quan trọng là anh độc thân nhé, ly hôn hay trai tân đều được, miễn là anh không thấy vấn đề gì khi em đã ly hôn và có con.
Viết như vậy có lẽ khá đầy đủ rồi anh nhỉ? Mong sớm gặp được anh để bắt đầu năm mới may mắn hơn cho chúng mình. Em hứa sẽ phản hồi tất cả thư nên anh hãy mail cho em nhé. Em chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Xuân
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
