Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Hà Tĩnh, cao 1m57, ngoại hình "không xấu" (cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ ngắm nhìn). Cuộc sống tự lập và bươn chải từ nhỏ nên em sống tự lập, coi trọng giá trị gia đình, thích bữa cơm sum vầy có vợ chồng và con cái. Vì vậy em mong người đàn ông của mình có thể cân bằng giữa gia đình và công việc, cùng nhau chia sẻ, vun đắp nuôi dạy con, cùng ăn cơm sau một ngày làm việc căng thẳng.
Em hy vọng mình có thể học hỏi những điểm tốt của anh, lắng nghe anh những điều chưa được để thay đổi, phù hợp với ý muốn của cả hai. Ngược lại anh cũng đừng bảo thủ, hãy sẵn sàng thay đổi những gì chưa tốt khi em góp ý chân thành. Có như vậy thì những mảnh ghép còn thiếu mới phù hợp với nhau, nâng đỡ nhau để cuộc sống bớt phần áp lực.
Khi bạn ưu tú thế nào bạn sẽ xứng đáng với người ưu tú như vậy. Vì thế việc học hỏi và hoàn thiện bản thân là điều mà em luôn luôn hướng tới. Mong rằng qua bức thư này, anh sẽ hiểu thêm về em hơn. Mình biết nhau là cơ duyên, còn thấu hiểu nhau đều dựa vào sự chân thành anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phan Thanh Xuân
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ