Bây giờ ra ngoài người ta hay trêu hai mẹ con là hai chị em, chẳng mấy chốc con gái sẽ cao lớn hơn mẹ. Nói con số 10 tuổi có vẻ cũng hơi to anh nhỉ, nhưng bạn ấy vẫn còn ngây thơ, nhí nhố và nũng nịu lắm. Chỉ vài dòng ngắn nhưng có lẽ anh cũng cảm nhận được em yêu con và thân thiết với con thế nào. Em đã một mình nuôi dạy con mấy ngàn ngày qua, cũng đã nghĩ rằng tình yêu chẳng phải là điều dành cho mình đâu. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim vẫn khao khát một tình yêu đích thực.
Đó không phải là một tình yêu hoàn hảo, mà chỉ là một tình yêu thật sự. Một tình yêu mà cả hai chân thành, trân trọng vun đắp từ tình bạn, từ việc tìm để hiểu, thương rồi yêu, lắng nghe, chia sẻ và đặt mình vào vị trí của người kia để cảm thông và thấu hiểu. Tuổi trẻ còn dại khờ nên em đã không hiểu, khi đủ chín chắn lại chưa gặp được đúng người. Em hiểu rằng khi ta không còn trẻ nữa thì sẽ càng không dễ dàng gặp được người phù hợp với mình từ những điều cơ bản như thói quen, nếp sinh hoạt cho đến những điều to lớn hơn như tính cách, nếp nghĩ, tư duy. Nhưng đọc được những bài chia sẻ hạnh phúc từ các cặp đôi trên Hẹn hò, những lời động viên của bạn bè xung quanh, em vẫn chưa từ bỏ mong mỏi mà mạnh dạn đi tìm anh một lần.
Chỉ vài chớp mắt nữa thôi, em sẽ trở thành người phụ nữ 40 tuổi. Ý thức rằng sức khỏe là tài sản quan trọng nhất nên hai mẹ con rất xem trọng chuyện rèn luyện thể dục thể thao. Ý thức rằng vẻ ngoài không phải là tất cả nhưng ẩn chứa thông điệp riêng nên em có thể linh hoạt trong cách phục trang tùy hoàn cảnh. Nếu như anh không hứng thú với thể thao, "dị ứng" với cái đẹp, anh có thể bỏ qua em. Nếu anh coi trọng sức khỏe, có xúc cảm với cái đẹp, anh sẽ không thất vọng khi biết em. Em tự tin với vẻ ngoài của mình, nhưng không phải một người phụ nữ theo đuổi phong cách cầu kỳ, sang chảnh. Em có thể xuất hiện trước đối tác với hình ảnh thanh lịch, chỉn chu nhưng cũng có thể đi ăn kem với con gái trong bộ quần jeans rách, áo thun và giày thể thao.
Tuổi tuy rằng khá nhiều nhưng em không mưu cầu gì cao sang. Hai mẹ con em đang sống một cuộc sống giản dị và bình yên với những phương tiện vật chất giản đơn phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu. Em đã trải qua tuổi thơ dễ dàng và tuổi trẻ hoàng kim, đã nếm qua những gia vị của lối sống hưởng thụ và cũng nếm trải những vô thường của cuộc đời nên em lựa chọn một lối sống tôn trọng thiên nhiên và không chạy theo vật chất. Em cũng dạy con bằng tình yêu vô bờ bến nhưng không thiếu sự uốn nắn sáng suốt để con hiểu giá trị của lao động, của sẻ chia và yêu thương không chỉ với con người.
Không biết anh có tồn tại dành cho em không vì em cũng đã đi qua biết bao con đường đến mức niềm tin lung lay khủng khiếp mà vẫn chưa thể gặp anh. Em không hoàn hảo, nhưng nếu người ta nói "đàn bà xây tổ ấm", em tự cho rằng mình không thiếu hụt điều gì. Em tự lập đã 20 năm nay, có thể chăm lo tốt cho bản thân và người khác. Có lẽ đó cũng là điểm yếu của em, khi không cho người khác thấy được một hình ảnh thùy mị hay nũng nịu. Nhưng anh biết không, nếu anh đủ vững chãi và bao dung, em đâu cần phải là "nữ hiệp". Mà con gái và các bạn của con cũng vẫn luôn khen mẹ dịu dàng (cười).
Em và con vẫn ổn và hạnh phúc, nhưng tình yêu và sự chăm sóc từ anh là một điều gì rất khác, phải không anh? Chỉ mong anh có thể nhiều tuổi hơn em, cao hơn em (trên 1,68 m), không hút thuốc, đang trong tình trạng độc thân (đã ly hôn, góa vợ) và hiểu những điều em gửi gắm. Em cần anh yêu thương con của chính mình (nếu có) và có tình yêu thương với trẻ em, với cả con người hay loài vật. Nếu anh tìm thấy sự đồng điệu trong bài viết của em, hãy nắm lấy tia sao băng để ước nguyện về sự khởi đầu cho một tổ ấm thật sự của anh và em cùng các con của chúng ta. Em biết không ít, hiểu khá nhiều nhưng điều em biết nhiều nhất chính là sống biết điều. Ít nhất, em nghĩ là cuộc sống của anh sẽ thêm phần thú vị khi làm bạn với em.
Cảm ơn các bạn độc giả luôn làm cho mục Tâm sự, Hẹn hò phong phú và giàu cảm xúc. Chúc cho những ai vẫn đang kiếm tìm tình yêu sẽ gặp được một nửa thật sự của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sao Băng
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ