Ở tuổi 34, khi đa số bạn bè đã ổn định gia đình, em vẫn một mình. Không phải vì ế mà vì em bận rộn và hài lòng với cuộc sống độc thân. Em tin rồi sẽ có một người xuất hiện, đủ để làm em tạm biệt cuộc sống độc thân hiện tại.
Em là cô gái có ngoại hình (ở ngoài nhìn em tầm 28-29 tuổi thôi - cười), tự tin và tự lập. Em cùng bạn mở công ty riêng, công việc tuy áp lực nhưng vui vì làm việc mình thích. Em mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc, nhưng trong cuộc sống và tình cảm thì hoàn toàn trái ngược, thích mè nheo và hơi mong manh dễ vỡ. Có lẽ anh thấy rất lạ, nhưng em thích được che chở bởi người đàn ông bên cạnh. Thật ra, đã là phụ nữ, không ai muốn mạnh mẽ một mình. Mọi người hay nói em kén chọn. Em thấy có phần đúng. Em cũng có nhiều yêu cầu ở bạn trai nhưng quan trọng hơn hết là sự rung động và chia sẻ với nhau để có thể đồng hành được.
Nhìn bên ngoài, mọi người nghĩ em khá sang chảnh, nhưng em xuất thân trong gia đình ở quê, bản thân thích những gì dung dị, thân tình... Em có thể lê la vỉa hè ăn uống và nói chuyện với các cô bán hàng để nghe về cuộc sống của họ. Em rất trân quý những gia trị tinh thần, những con người, câu chuyện bình dị nhưng rất thân thương. Thật ra dù tập trung cho sự nghiệp nhưng em là mẫu phụ nữ của gia đình, thích nấu ăn và chăm sóc người thân, lại rất khéo tay nữa. Em nghĩ sau này chồng con em chắc sẽ luôn được ăn ngon, mặc đẹp.
Em thích du lịch, trải nghiệm cuộc sống của những miền đất mới, hy vọng năm nay sẽ tìm được bạn đồng hành. Mong tìm thấy anh - người đàn ông đủ thành đạt, bản lĩnh, đủ ấm áp để che chở và đi cùng em.
Thời tiết cuối năm thật đẹp, cà phê thật thơm. Nếu anh có ở đây thì cùng em thưởng thức nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhiên
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ