Những ngày nghỉ tết vừa rồi, một mình ở đất nước xa lạ, bỗng dưng em nhận ra có vài giây phút nào đó mình cũng cần có người để quan tâm và chia sẻ. Trước giờ em cảm nhận mình là cô gái khá mạnh mẽ, có thể sống độc lập và sống khá tốt một mình. Trước đây còn ở Việt Nam, còn có gia đình, người thân và bạn bè bên cạnh nên em luôn cảm thấy mình ổn, câu chuyện tìm bạn đời với em là thứ gì xa xôi lắm, em lúc nào cũng từ từ, cái gì tới thì tới, không cần vội, cứ vô tư năm này qua năm khác. Giờ nhìn lại, bản thân đã trôi qua cái độ tuổi đẹp nhất để yêu và kết hôn mất rồi, nhưng không có nghĩa là hiện tại em đã già, chỉ là cách nhìn về tình yêu và hôn nhân của em thêm nhiều màu sắc, nhiều chiêm nghiệm hơn.
Có thể hiện tại tình yêu không còn nồng nhiệt và lãng mạn như lúc đôi mươi nhưng nhất định phải chân thành và trách nhiệm. Em không cần một người tạm bợ chỉ để xoa dịu những lúc cô đơn, em cần một người có thể cùng em san sẻ mọi điều trong cuộc sống. Đơn giản chỉ là những câu chuyện thường ngày nơi làm việc, những áp lực, những bất lực trong cuộc sống hay những niềm vui nho nhỏ hàng ngày. Tất cả những điều đó tưởng chừng rất bình thường nhưng lại là nền tảng cơ bản để xây dựng một mối quan hệ lâu dài, đủ yêu thương, đủ gắn kết để tiến đến hôn nhân bền chặt và vững chắc.
Hiện tại em muốn mở lòng để cho mình cơ hội nhưng vì em đang sống ở Nhật, khoảng cách địa lý hơi xa nên phần trăm để tìm được ai đó đồng điệu với mình để tiến xa hơn rất thấp, nhưng em vẫn muốn thử, biết đâu bất ngờ sẽ xuất hiện đúng không mọi người. Em là người lúc hướng nội lúc hướng ngoại tùy hoàn cảnh, người khá dễ tính nhưng cũng có những lúc trái gió trở trời. Mong anh đủ sự hài hước, đủ sự nhẫn nại và bao dung để chữa lành căn bệnh này nha. Em chỉ là cô gái có ngoại hình rất bình thường, cao 1m60 nhưng em lại thích những chàng trai cao hơn mình, vì em thích cảm giác được núp dưới bờ vai anh để được che chở và bảo vệ.
Chỉ cần anh thật sự nghiêm túc, chân thành và tương đồng với em về những suy nghĩ trong tình yêu và hôn nhân, hãy gửi mail cho em nhé. Bài viết dài quá nhỉ, cảm ơn mọi người đã đọc nhé. Chúc anh và mọi người cùng gia đình trải qua một mùa Tết sum vầy, hạnh phúc và trọn vẹn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lani
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Dĩ An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ