Em đang lướt web đọc tin tức về dịch bệnh thì tình cờ tìm thấy mục Hẹn hò của báo, em tự hỏi sao mình không thử viết vài dòng biết đâu lại tìm được anh.
Em sinh ra và lớn lên ở miền quê lúa yên bình, hiện em sống và làm việc ở Hà Nội. Em làm IT, công việc nghe có vẻ khô khan nhưng em thì không thế. Em rất thích đọc sách, nghe tin tức thời sự, gặp gỡ bạn bè và đi du lịch, đôi khi là đi một mình. Thi thoảng em cũng lên chùa vài ngày để dành cho mình những khoảng lặng, để tâm em được bình an hơn.
Hiện tại em độc thân, vui tính và dù đã 29 tuổi em vẫn không quá quan trọng việc đến tuổi phải lập gia đình. Vì em tin nếu có duyên nhất định mình sẽ gặp nhau, em cũng không thể vì đến tuổi mà vội vàng chọn bừa lấy một người để cưới.
Em mong anh sẽ là một người đàn ông độc lập, có ý chí, trách nhiệm và có tấm lòng lương thiện.
Em rất thích đi tình nguyện, cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Nếu anh cũng có chung sở thích thì tốt quá. Công việc của em cũng ổn định, mức lương không phải quá cao nhưng cũng tạm ổn. Em ở Hà Nội nên cũng mong anh cũng ở gần đây thôi nhé.
Chào anh! Hy vọng mình sẽ sớm được gặp nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Daisy
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ