Lúc còn đi học, em từng trong đội tuyển Văn, ra trường em làm trong môi trường được giao tiếp nhiều. Không hiểu sao hôm nay muốn viết đôi lời gửi tới anh lại khó đến vậy, em không biết phải viết gì, bắt đầu từ đâu. Lướt qua bài của các bạn đều thấy những lời văn hay ý đẹp nhưng em nghĩ thôi cứ viết theo cách đơn giản của em vậy, để anh cũng dễ cảm nhận về em hơn.
Em sinh năm 1992, là con út trong gia đình nên luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương, che chở của mọi người. Hơn 10 năm học đại học và làm việc ở Hà Nội, sống xa bố mẹ, được tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống của mình nên em cũng rất tự lập. Em làm trong lĩnh vực xuất khẩu, công việc hàng ngày được giao tiếp, làm việc với khách hàng ở nhiều nước khác nhau. Em được làm cùng những người đồng nghiệp giỏi giang, thân thiện, luôn giúp đỡ nhau trong công việc, đặc biệt là các em 2000 lúc nào cũng vui tươi, năng động và quan tâm các chị. Em có biết ngoại ngữ nên nghĩ sau này có con em sẽ cố gắng trò chuyện nhiều với con bằng tiếng Anh, để con có môi trường từ bé. Đó cũng là cách để em chia sẻ kinh tế với anh. Mình có thể tiết kiệm được một khoản chi phí học ngoại ngữ cho con anh nhỉ.
Dáng em không cao nên luôn cố gắng giữ cân nặng ở mức hợp lý. Em không thích thể dục thể thao lắm đâu nhưng vì rất thích cảm giác sau khi vận động và cũng vì muốn giữ gìn sức khỏe, vóc dáng nên tuần nào cũng dành 3-4 buổi chạy và một ngày cuối tuần để đạp xe. Ngoài ra em rất thích đọc sách. Lâu rồi em chưa xem một bộ phim nào vì thời gian rảnh em sẽ chọn đọc sách thay vì xem phim. Em từng đọc một cuốn sách về nghiên cứu tâm lý, sự rung động của một người đàn ông dành cho một cô gái là khách quan. Trong quá trình lớn lên, mỗi người sẽ hình thành một hình mẫu cho riêng mình và có một mong muốn khác nhau ở người phụ nữ của mình, mọi người hay gọi là "hợp gu". Vậy nên còn nhiều điều nữa về em, em nghĩ để anh gặp gỡ, tìm hiểu và tự cảm nhận xem có đúng gu của anh không nhé.
Em cũng có những điểm chưa tốt nhưng mỗi ngày em vẫn đang cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn. Em mong có anh nữa để mình cùng nhau cố gắng, cùng nhau tốt hơn. Mong là hôm nay anh có thời gian rảnh để đọc được những lời em viết. Hà Nội bắt đầu lạnh rồi, được cùng anh có những buổi cà phê trò chuyện chắc sẽ rất tuyệt. Cảm ơn anh và mọi người đã đọc bài của em, mong nhận được thư của anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thùy
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ