Thông tin cơ bản: Em 38 tuổi, cao lớn, trẻ trung, dễ nhìn, có học vấn và một công việc cơ bản, an toàn, ổn định.
Thông tin quan trọng: Em có một con trai 9 tuổi và con sẽ sống cùng chúng ta khi về chung nhà.
Điều em không chấp nhận: Người đàn ông đã ly hôn nhưng vẫn đang làm chồng vợ cũ, thương nhớ mái nhà xưa, luôn miệng bảo làm mọi thứ vì con (chung với vợ cũ), vẫn qua lại thường xuyên và mang tâm lý bù đắp vô bờ bến vì nghĩ mình có lỗi. Người như vậy, nên yên phận ở vậy mà gặm nhấm cô đơn, thành tâm theo đuổi van nài vợ cũ hay đi ăn bánh trả tiền gì cũng được, đừng cố gắng bước vào cuộc đời một ai đó, chiếm lấy tình yêu của họ mà không thể mang lại điều gì tốt đẹp, chỉ để hưởng thụ thứ mình không xứng đáng. Em không muốn lãng phí thời gian, tâm trí, niềm tin cho một mối quan hệ yêu đương không đích đến.
Điều em cần: Anh có thể buông bỏ quá khứ, đủ dũng khí để cùng em bước đến tương lai... Ở thời khắc tình yêu đủ chín, em có thể gọi anh là chồng, bạn đời của em. Nếu anh đã có cuộc hôn nhân trước và có con đang sống cùng mẹ, hãy giải quyết rõ ràng dứt khoát, phân định rõ trách nhiệm đối với quá khứ và xây dựng niềm tin đối với tương lai của anh. Đừng để những lòng thòng của quá khứ mãi làm phiền hiện tại và phá hủy tương lai. Đời không có lưỡng toàn kỳ mỹ, không ai có thể vững vàng tiến về phía trước khi đầu cứ ngoái nhìn phía sau. Khi những thu xếp của anh làm em hài lòng và yên tâm, anh cũng sẽ nhận lại hạnh phúc, bình yên và niềm vui anh muốn.
Anh nên cao tối thiểu 1m7 để khi em mang đôi giày bình thường cũng không cao vượt anh. Vì em không muốn suốt ngày đi chân đất, hay phải nói với người đàn ông của mình: "Chồng/ người yêu bé nhỏ của em ơi, em sẽ chở che cho anh đến suốt đời". Nghe kỳ lắm! Em cũng cần có cảm xúc để yêu anh, để muốn trở thành người vợ tốt của anh. Mình nên có ít nhất một con chung, để đứa trẻ có chung máu huyết với cả em và anh sẽ gắn kết chúng ta thành gia đình, cùng nhìn về một hướng và cảm thấy "mình có liên quan tới nhau". Tất nhiên đó là khi tình yêu và niềm tin đủ lớn, mình muốn gắn bó và cùng đi bên nhau đến cuối đời.
Điều em có thể: Mọi chi phí liên quan đến con riêng của em, em tự thu xếp được, không cần anh bận lòng. Nếu anh thích con cái và nhiều con, em có thể sinh thêm cho anh bao nhiêu con cũng được, miễn anh đủ năng lực để chu toàn cho mỗi sinh mệnh mình sẽ tạo ra (vì năng lực của em chỉ vừa đủ để chu toàn cho một đứa con hiện tại mà không cần làm phiền ai khác, kể cả người cũ nay đã trở thành chồng mới của người ta). Em có thể chấp nhận, bao dung vài tính xấu của anh nếu nó không tàn phá lòng tin và sự tôn trọng em dành cho anh. Chung thủy, yêu anh, sống đúng đạo vợ chồng là những điều em sẽ làm được khi anh đã là người chồng đúng nghĩa, một lòng với em.
Em chỉ viết cho anh - người đang đi tìm nhưng chưa tìm thấy em. Ai thấy mình không phải là anh, vui lòng nhẹ nhàng lướt qua, không cần gây sự không cần thiết. Đời ai cũng đã đủ phiền rồi, đừng quan tâm bận lòng làm gì những người không liên quan đến mình nhé.
Trân trọng.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: TĐL
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ