Em đã và đang hy vọng tìm thấy anh ở đâu đó trong dòng đời hối hả, bon chen của cuộc sống. Đâu đó ngoài kia anh có giống em, có đang đi tìm một nửa của mình?
Em sống ở mảnh đất Tây Nguyên xinh đẹp, bạt ngàn núi đồi cà phê. Có lẽ cuộc sống khá bình lặng nên tính cách em có phần hướng nội, hơi ít nói nhưng đó là với những người xa lạ hoặc không quen thân thôi, nếu "bắt đúng tần số" em có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển đấy. Em được mọi người nhận xét là hiền lành, tính cách dễ chịu. Bật mí một chút là em rất thích trẻ con và dường như luôn chiếm được tình cảm của bọn trẻ, đó là những đứa con của đồng nghiệp, kể cả trẻ con trong xóm nữa. Em cũng mong anh sẽ yêu thích trẻ con nhé.
Về công việc: Em đang làm trong cơ quan nhà nước với mức lương tạm đủ để nuôi sống bản thân. Do công việc liên quan đến pháp luật nên có một chút áp lực, vất vả nhưng vẫn có thời gian dành cho gia đình, cuối tuần đi uống cà phê với bạn bè. Em biết nấu ăn, tuy không được ngon như nhà hàng nhưng cũng tạm ổn dù đôi lúc gặp "lỗi kỹ thuật" quá mặn, quá cay khiến cả xóm sặc mùi ớt.
Mong anh là người đàn ông của gia đình, có công việc ổn định để đảm bảo cuộc sống; ngoại hình không quan trọng vì em cũng không có ngoại hình xuất sắc lắm, chỉ ở mức tạm ổn, dễ thương thôi. Em hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này và mong anh cũng như vậy. Nếu anh thấy phù hợp thì gửi thư cho em để mình có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nắng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
- Giới tính: Nữ
