Em tên là Dung, sinh năm 1992, đang làm việc cho một công ty logistics ở Hà Nội. Trong cuộc đời của em có lẽ đã gặp gỡ rất nhiều người, nhưng dường như duyên phận vẫn chưa gửi tới cho em một mảnh ghép hoàn chỉnh. Mọi người vẫn thường nói em kén vì em có ngoại hình ưa nhìn, duyên dáng, có công việc ổn định với mức lương khá, đủ cho em có thể tự chi trả cho cuộc sống và những sở thích của mình. Mọi người vẫn thường thấy em khá chill.
Em thích những món ăn thuần Việt mà mỗi khi vui hay buồn em cũng tìm đến. Em thích đi du lịch tới mọi nơi, gặp gỡ những người mới, có thêm những kiến thức và trải nghiệm mới. Em thích những thứ nhỏ nhặt trên đời, kiểu như thích được ôm, thích cảm giác ấm áp, an toàn. Em thích những lá thư tay, thích viết thư, thích tấm thiệp, sẽ giữ gìn chúng thật cẩn thận từng ngày qua năm tháng. Em thích chụp ảnh để mỗi ngày sau đó ngắm nhìn lại.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Thuỳ Dung
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ