Thật sự tìm một người phù hợp với mình đã khó, tìm một người vừa phù hợp lại có thể đồng tâm ăn chay cùng mình lại khó hơn rất nhiều. Vậy nên, đã 31 mùa xuân trôi qua mà em vẫn chưa tìm được anh.
Em giới thiệu về bản thân chút nhé: cao 1,6 m, khuôn mặt ưa nhìn, tính tình trầm lắng, chín chắn và hiểu chuyện. Thật ra thời điểm này, em cũng chỉ cần một mối tình bình dị, nhẹ nhàng, không phô trương; một người có thể bên cạnh mà khi âu lo, phiền muộn có thể dịu dàng trao nhau một cái ôm quan tâm, ân cần. Mong anh là chàng trai nhẹ nhàng, có tâm tính tốt, có bản lĩnh và cầu tiến.
Với em, bên cạnh một người quan trọng nhất vẫn là cảm giác thoải mái và an toàn. Có thể là nơi chia sẻ, cùng nói về những câu chuyện vui, tận hưởng những giây phút yên bình cùng nhau và có thể là nơi để tựa vào khi cảm thấy mỏi mệt.
Nếu anh đang đọc được những dòng này, đừng ngần ngại, hãy mau gửi thư cho em. Đừng để chúng ta lạc nhau lâu quá, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ