Chào anh, người lạ mà em sắp quen! Đây là lần thứ hai em viết thư rồi. Chắc bài viết trước em vẫn chưa đủ duyên nên chưa gặp được anh. Để em thử đổi một cách khác giới thiệu về bản thân xem có hiệu quả hơn không. Trước hết về giao diện, em không cao lắm, thiếu chút mới được 1m6. Bù lại em trẻ trung, dễ nhìn, được mọi người khen ngợi nên có lẽ không làm anh thất vọng đâu.
Em có công việc văn phòng với thu nhập tương đối tốt, ngoài ra có kinh doanh nho nhỏ nữa, với hy vọng tương lai có thể thoải mái về tài chính. Tới đây chắc anh biết em thuộc típ người không ngồi yên được rồi. Em không hứa với anh trở thành một phụ nữ dành tất cả cho gia đình, làm vợ làm mẹ toàn thời gian, nhưng em sẽ trở thành người cùng anh gánh vác trách nhiệm với những người cần chúng ta chăm sóc.
Về phương diện chăm lo sinh hoạt, có thể em chưa tốt, lại không học được nết nhu mì dịu dàng, nhưng em có chút năng khiếu nấu ăn, nếu đường đến trái tim anh ngang qua bao tử, vậy thì em có cơ hội bước vào cũng nên. Nói về em như vậy thôi, nếu anh tò mò muốn hiểu thêm cô nàng hướng nội part-time này thì gửi thư cho em nhé. Nếu chúng ta chưa đủ duyên nợ, chỉ phù hợp làm bạn tâm giao, em cũng không tệ đâu.
Về anh, em có chút mong cầu riêng, anh đừng trách em lắm chuyện nhé. Anh có tuổi tác xấp xỉ em là tốt nhất, vì em cũng cần một người bạn để tâm sự, tám chuyện vui vẻ. Em mong anh là người có ý chí mạnh mẽ, có sự nghiệp mà anh theo đuổi. Trên hết, em hy vọng gặp được người tử tế, lịch sự, khoan dung với mọi người. Em luôn muốn kết giao với những người tốt, bởi chúng ta sẽ cùng tần số với nhau đó. Thư em tới đây thôi. Chúc anh và mọi người một ngày lành. Chờ thư anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Anh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ