Em 42 tuổi, viên chức nhà nước, sinh ra và lớn lên ở miền Trung, vào miền Nam học tập và lập nghiệp ở đây, hiện sống và làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Em từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ly hôn đã gần tám năm, có một bé trai 10 tuổi, đang sống cùng mẹ. Cuộc sống sau hôn nhân của hai mẹ con nơi đất khách quê người thật sự không hề dễ dàng gì nhưng cũng nhờ đó mà em trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn trong cuộc sống.
Em tuy nghèo nhưng không phải bám víu hay dựa dẫm vào ai. Tuy vậy cuộc sống ấy vẫn chưa trọn vẹn khi em thiếu đi một người để chia sẻ vui buồn với mình trong cuộc sống. Em nghĩ đã đến lúc mình cần có thêm một người bạn đồng hành trên chặng đường sắp tới để cuộc sống đỡ lẻ loi và đơn độc hơn.
Em viết thư lên đây mong gặp anh, tuổi tác cao không là vấn đề lớn, ở Đồng Nai hoặc lân cận để tiện gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Mong anh có trình độ học thức, có công việc ổn định, sống đạo đức, chân thành và trách nhiệm. Nếu anh thấy đồng cảm thì hãy gửi mail cho em nhé. Mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoa Hồng
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam
