Một ngày như mọi ngày, em tận hưởng cuộc sống giản đơn, giản đơn như thói quen của nhịp sống, giản đơn luôn với tình cảm của chính em: "Hàng trưng bày chưa được thanh lý". Hàng ngày vẫn sớm tối đi về, vẫn theo nhịp sống hối hả của công việc, không ưu tư, không sầu muộn. Rồi chợt hôm nay em tự hỏi lòng, vì sao mình vẫn hoài lẻ bóng? Bạn bè nhận xét, em cũng khá dễ thương. Khách hàng nhận xét, nụ cười là điểm bừng sáng trên khuôn mặt. Đồng nghiệp nhận xét, em có khiếu thẩm mỹ. Cấp trên nhận xét, em có năng lực và tinh thần trách nhiệm. Tự mình nhận xét, em không là một người quá tệ, luôn có tinh thần học hỏi. Vậy mà... em ế lâu và ế dài quá, không biết còn tiếp tục đến bao giờ, hay là mãi đến hết kiếp này của em.
Anh ở đâu, mau ngoi lên, anh cứ trốn mãi và để em tìm hoài mệt quá. Mỏi cả chân và mệt cả tim em rồi, đau cả tay em luôn rồi vì phải gõ gõ bật tín hiệu để anh mau tìm thấy. Phải chăng anh là người trách nhiệm, là người có đủ sự chân thành, tự chủ trong cuộc sống, là người biết yêu thương và hoàn toàn không ràng buộc. Rượu bia anh ít, nhưng thuốc lá thì anh đừng... Nếu là anh và cảm nhận được một chút thiện cảm cho em, hãy dành cho em một lời nhắn, để biết rằng mình đã không bỏ lỡ. Cám ơn anh và cám ơn tất cả độc giả, mong tất cả được nhiều phước báo và hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tra
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ